Hai bố con của gia đình thủ môn nổi tiếng Tây Ban Nha, Miguel (phải) và Jose Reina. |
Miguel Reina, nay đã 61 tuổi, vốn là một thủ môn tài năng trong thập niên 70 thế kỷ trước. Ông từng bắt rất hay tại CLB Atletico Madrid, rồi lên đội tuyển Tây Ban Nha và trở thành một trụ cột. Nhưng sau "tai nạn" đáng tiếc trong trận chung kết Cúp C1 mùa bóng 1973 - 1974, nhiều người chỉ nhớ đến Miguel Reina như là "kẻ tội đồ đáng nguyền rủa".
Đó là thời điểm Atletico Madrid chỉ còn cách danh hiệu danh giá nhất châu Âu chừng vài giây (dẫn 1-0 ở phút 114) thì "Reina bố" đã để Bayern gỡ hòa bằng một cú sút từ khoảng cách 30 m. Về sau, "hùm xám" bỗng chơi tuyệt hay trong trận đấu lại và thắng với tỷ số 4-0, còn ông cụ thân sinh của thủ môn CLB Liverpool ngày nay bị "dìm xuống bùn đen".
"Chẳng ai thèm nhớ tôi từng chơi cho đội tuyển quốc gia, hai lần được bầu làm thủ môn hay nhất Tây Ban Nha, hay đoạt một chức vô địch La Liga và ba chiếc Cúp khác cả. Người ta chỉ nói đến Miguel Reina này khi nhắc lại bàn thua năm xưa thôi. Tôi dám cá rằng, nếu ai đó ra đường và hỏi về tôi, thì chắc chắn câu trả lời nhận được sẽ liên quan rất nhiều đến khoảnh khắc tồi tệ đó. Tôi rất ân hận về sai lầm này, bởi vì nó mà Bayern mới có cơ hội đoạt Cúp C1", Miguel Reina kể lại.
Nhưng, cựu thủ môn năm xưa của Atletico Madrid giờ đây đã có lý do để tự an ủi "vết thương lòng", bởi cậu con trai Jose Reina mới tỏa sáng rực rỡ tối thứ ba vừa qua (chặn đứng hai quả luân lưu), giúp Liverpool loại Chelsea và lọt vào trận chung kết Champions League 2007. Người bố như mới được ngẩng đầu tự hào với hàng xóm láng giềng xúc động bật mí: "Cả nhà tôi đã mừng đến phát khóc khi xem trận bán kết. Suốt 120 phút, tôi rất lo. Nhưng khi chiếc vé chung kết phải giải quyết bằng thi đá 11m thì tôi bỗng thấy nhẹ cả người, bởi Pepe (biệt danh của Jose Reina) là một chuyên gia phá phạt đền. Hồi còn bắt cho Villarreal, mỗi mùa nó thường cản được 8 hay 9 quả penalty".
Nhiều người đã hỏi Miguel Reina liệu ông có đến Athens (Hy Lạp) để xem trận chung kết hay không, nhưng cựu thủ môn CLB Atletico Madrid vẫn còn do dự. "Tôi thích ở nhà và xem qua truyền hình, bởi nếu có chót nóng nảy vì một sai lầm của Pepe thì tôi cũng chỉ cáu bẳn với một mình mình thôi. Nhưng với kinh nghiệm gần 20 năm trong nghề, tôi dám khẳng định nó là một trong số ba thủ thành hay nhất thế giới hiện nay".
Khi được đặt câu hỏi về tương lai của Pepe - người đang được Valencia mời chào cực kỳ "quyết liệt" - Miguel Reina đã tiết lộ: "Tôi đã trao đổi với nó và nó cũng đồng ý rằng sẽ ở lại Liverpool. Pepe đang rất hạnh phúc tại sân Anfield. Nó được các CĐV yêu mến, được tôn trọng, và bóng đá Anh tạm thời cũng nhỉnh hơn chút đỉnh về đẳng cấp so với bóng đá Tây Ban Nha".
Thùy Dương (theo Sun)