Con cá mập dài khoảng 1,2 m ngậm điếu thuốc với một lon Red Bull và tấm thẻ giả bên cạnh. Ảnh: Gothamist
USA Today dẫn lời giới chức giao thông thành phố New York cho biết một nhân viên tàu hôm qua tìm thấy một con cá mập nhỏ bị chết trên tàu điện ngầm ở khu Queens.
Nhân viên tàu điện đã đề nghị hành khách rời khoang và đóng cửa lại. Khi con tàu đến cuối đường, một người giám sát nhét con cá mập vào túi rác và đem vứt đi.
Những bức ảnh chụp trên trang blog Gothamist cho thấy một con cá mập dài khoảng 1,2 m ngậm điếu thuốc với một lon Red Bull và tấm thẻ giả bên cạnh.
Giới chức nói họ biết về những bức ảnh này nhưng không muốn tìm người đăng chúng, cho rằng họ "có những việc quan trọng hơn để làm". Tuy nhiên, việc con cá mập này đến từ đâu vẫn là một điều bí ẩn.
Chim bồ câu hay thậm chí là những con thú có túi từng xuất hiện trên tàu điện ngầm, nhưng đây là lần đầu tiên người ta thấy cá mập trên loại phương tiện giao thông công cộng của New York.
![[Caption]](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2013/08/08/shark8n-3-web-1375935355.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=6QBVZAl2wuWmGNrVD-8s4w)
Trọng Giáp