From: Phi Hàn
Sent: Thursday, November 27, 2008 12:38 AM
Subject: Re: Bi lua tinh suot 2 nam
Chào Loan,
Thật sự tôi vẫn vào VnExpress.net hằng ngày xem các thông tin, nhưng chưa bao giờ tôi vào đọc ở mục Tâm sự này. Tình cờ, khi vào blog của người quen cũ, tôi đọc được bài tâm sự của Loan mà người ấy đã trích dẫn vào bolg.
Sau đó tôi truy ngược về mục Tâm sự của VnExpress.net để đọc lại toàn bộ và cũng đọc hết các bài hồi đáp cho bài viết của Loan. Tôi chỉ muốn góp thêm vài suy nghĩ của riêng mình, để chia sẽ không phải chỉ với Loan mà với tất cả bạn đọc mục Tâm sự.
Về anh chàng nọ thì không cần bàn cãi. Gã đúng là gã đàn ông cặn bã, một kẻ làm xấu mặt cánh đàn ông chúng tôi. Nhưng còn về Loan?
Loan cần xem xét lại bản thân. Một người làm việc trong cơ quan báo chí và được nhiều bạn bè, đồng nghiệp, những người quen đánh giá là một cô gái xinh đẹp, thông minh, có học thức, con nhà gia giáo và lại được rất nhiều nam đồng nghiệp để ý thế mà Loan lại hành động như thế.
Rõ ràng mười mươi là Loan biết anh ta đã có gia đình và hơn nữa vợ anh ta đang bị bệnh ung thư máu (dù điều này có thể do anh ta bịa đặt để khơi dậy lòng thương hại của Loan) mà Loan lại dùng rất nhiều lý do để biện minh vì sao Loan trờ thành người tình của anh ta, và hơn thế nữa là chuẩn bị thay thế vai trò làm mẹ của con trai anh ta!
Tôi tự hỏi trong suốt 2 năm dài ấy, Loan có bao giờ đến nhà gặp trò chuyện với người vợ của anh ta không? Và đến lúc này có bao giờ Loan thử làm một phép so sánh giữa cái Loan gọi là sự đau khổ, tuyệt vọng của Loan với càm giác của người vợ bị chính chồng mình lừa dối suốt 2 năm không? Loan có thử đặt mình vào vị trí người vợ anh ta không? Lúc đó Loan sẽ hành động thế nào?
Theo tôi, cả Loan và anh ta đều có lỗi. Với vợ anh ta, Loan không có quyền đòi đối chứng. Với anh ta, Loan định cho anh ta một bài học thế nào? (Mà sao cách nói của Loan nghe như tâm trạng của người giận dữ, cay cú hơn là người đau khổ tuyệt vọng đấy!).
Nếu muốn tránh những rắc rối với anh ta (nhắn tin khiếm nhã, nói xấu thêm với mọi người…) thì Loan chỉ có cách thành thật trình bài với lãnh đạo cơ quan và với gia đình Loan. Loan có dám thành thật để vượt qua chính Loan để thực hiện điều đó hay không là do chính nhận thức của Loan mà thôi.
Chúc Loan tìm được cách giải quyết tốt đẹp.