From: Nguyen Man
Sent: Thursday, September 10, 2009 12:47 PM
Tôi là một người đàn ông, được đọc ý kiến của Hoàng An và nhiều người phụ nữ khác phản hồi. Trong đó, có ý kiến của chị Uyên, cho rằng An là mẫu người phụ nữ hiện đại, phụ nữ không khách quan với chị ta, nếu là đàn ông thì sẽ có ý kiến khác...
Trước hết, thời điểm chị An gặp gỡ anh chồng hiện nay, gia đình của anh ta đang bình thường, khó khăn về tài chính, khó khăn về công việc, nhưng đó là khó khăn bình thường của mọi gia đình. Chị An đã làm cho anh chàng kia mê mình. Khi biết điều đó, chị đã duy trì một sự gần gũi, một sự hy vọng của anh chàng kia. Đó là sự cố tình không trong sáng.
Chị An đã giúp đỡ anh kia và gia đình đến một kết cục là công ty của anh không có gì khá hơn, rồi cũng phá sản. Anh chồng ngày càng mang ơn chị ta, rồi nhận được tối hậu thư, bỏ vợ đi, em chờ. Và bỏ vợ, dù "rất thương vợ". Vậy thì hiện đại là như vậy sao? Hiện đại chính là quỷ dữ đội lốt nhà từ thiện chăng? Không, đó là ngụy biện.
Chị An thật ra dễ dãi và sống thiếu tình đồng loại. Tôi là đàn ông, tôi không chỉ đánh giá thấp chị An mà còn coi thường anh chồng kia. Anh ấy tán gái bằng thủ đoạn "hoàn cảnh khó khăn". Anh ta lợi dụng phụ nữ và vô trách nhiệm. Có gì sung sướng đâu khi lấy được một anh già và bản chất tầm thường như vậy.
Tôi thương cho vợ cũ của anh ta, chẳng có lỗi gì mà chỉ vì yếm thế, bị người khác chiến thắng trong cuộc giật chồng và bị chồng bỏ. Tôi thương cho 2 đứa nhỏ, chưa hiểu cuộc đời nên bị tước đoạt mà không biết và bây giờ còn phải chịu ơn kẻ tước đoạt của mình.
Vậy, một người đàn ông xin lên tiếng: Không nên và không thể mập mờ trong đánh giá hành động của mỗi con người để những điều sai có cơ hội được khuyến khích và hoành hành.
Xin cảm ơn.