Dạo gần Tết, ngày nào đi học về con gái củng rủ rỉ với mẹ: "Mẹ ơi! Cô giáo bảo năm nay tụi con được nghỉ Tết sớm đó mẹ. Năm nay, mẹ cho con về chơi với ông bà cố sớm hơn năm ngoái mẹ nha. Con muốn về sớm chơi với ông bà, phụ ông bà gói bánh nè. Con muốn đi xem ông bà hái rau, bắt cá và con muốn đi thăm những cánh đồng như năm ngoái nữa".
Ba mẹ dự tính năm nay sẽ ăn Tết ở Sài Gòn cho đỡ tốn nhiều khoản chi phí. Thế nhưng nghe con gái năn nỉ ỉ ôi mãi nên rồi lại xiêu lòng, rồi lại quyết định xách ba lô lên cho con gái về quê ăn Tết. Vừa về tới quê, con gái như con chim non được sổ lồng, lăng xăng chạy nhảy và thăm thú khắp nơi. Con thích thú nhìn ngắm từ bầy gà, đám rau cho đến cánh đồng lúa sau nhà . Nhìn con gái vui vẻ hớn hở làm cho mẹ củng vui lây theo con.
Đi theo con một ngày mà mẹ thấy dường như mình đang trở về với tuổi thơ, bao kỷ niệm lúc còn thơ bé lại ùa về trong mẹ. Suýt chút nữa vì tiết kiệm tiền bạc mà ba mẹ đánh mất niềm vui của con và cả niềm vui hạnh phúc mà ba mẹ đang được hưởng nữa. Từ đây về sau, nhất định Tết năm nào ba mẹ cũng cho con về quê thăm ông bà, họ hàng và anh em như thế này con nhé! Nhất định ba mẹ sẽ không để con đánh mất một tuổi thơ hồn nhiên, trong sáng, đáng yêu và đáng nhớ như thế này đâu con gái ạ!










Cuộc thi "Tết đoàn viên" do báo VnExpress và nhãn hàng dầu ăn cao cấp Neptune 1:1:1 phối hợp tổ chức là nơi để bạn có thể chia sẻ những bức ảnh, đoạn video kỷ niệm, cảm nhận về Tết, cảnh đường phố nhộn nhịp bước vào năm mới, những lễ hội làng quê dịp xuân... để giữ gìn những khoảnh khắc đẹp. Chương trình kéo dài từ ngày 2/1 đến ngày 12/2 trên trang Đời sống, báo VnExpress. |
Nguyễn Thị Ngân Hà