Người chấp nhận đánh cược với bạn bè thường rất tự tin vào bản lĩnh của mình. Đa số họ đều thông minh, nhiều tài vặt, ăn nói có duyên. Đối tượng bị ngắm thường là kẻ... “rất đáng ghét” bởi hay có vẻ kiêu kỳ. Tâm lý chung của những người đi chinh phục là “cưa đổ rồi đá cho biết mặt”, còn sau đó nạn nhân khổ sở như thế nào cũng không thèm đoái hoài tới, thậm chí còn hả hê. Đã hai năm kể từ khi bị tình lừa, cô sinh viên Hiền T. vẫn chưa lấy lại thăng bằng trong cuộc sống. Có ngoại hình bắt mắt, học lực vào loại khá nên T. có lý do để kiêu chút chút. Mọi chuyện bắt đầu từ đây. Một nhóm sáu sinh viên cử H.N, anh chàng đẹp trai, học khá và giàu có nhất ra tay “cho con nhỏ biết mặt”. N. bị thách đố nếu “cưa” đổ người đẹp kiêu kỳ sẽ được một chầu “hoành tráng”, được miễn chi phí trong mọi cuộc chơi của nhóm. Bằng ngược lại, H.N sẽ phải khao cả nhóm một cuộc vui ra trò. N. hào hứng chấp nhận. Sau 5 tuần bị tấn công bởi một anh chàng kinh nghiệm đầy mình như N., Hiền T. đã chấp nhận lời tỏ tình. Màn kịch kết thúc. Một buổi tối đến quán nước vẫn thường hẹn với N., Hiền T. không chỉ gặp chàng mà còn đối mặt với 5 anh bạn cùng lớp với nụ cười cực kỳ khó hiểu. Chàng lạnh lùng tuyên bố mọi chuyện trước đây chỉ là trò đùa chứ nếu chọn người yêu, đời nào anh chọn một cô gái như T., Hiền T. nghỉ học suốt một tuần. Một thời gian dài sau đó, cô lầm lũi đến lớp, không dám nhìn mọi người xung quanh vì sợ những ánh mắt tò mò, thương hại lẫn hả hê của các bạn cùng lớp.
Nhưng “chơi dao có ngày đứt tay”. Trường hợp dở khóc dở cười của M., bạn của em gái tôi, nhận lời cá cược với các nữ đồng nghiệp là sẽ chinh phục được anh “lính mới” của phòng trong vòng 2 tháng. Thời hạn đã hết song người bị chinh phục không phải anh chàng đó mà chính là M. Cô bị cuốn hút bởi cách nói chuyện thông minh, chân tình của anh ta. Tưởng chỉ cần thú nhận với các bạn, chịu thua một chầu là xóa mọi dấu vết và được thêm thời gian tiếp cận với người mình có cảm tình, nào ngờ chuyện đến tai người ấy. Anh chàng nói thẳng với cô là rất phiền lòng khi bị xem như một con cờ trong cuộc chơi này. Từ đó anh luôn tìm cách tránh cô. M. vừa mất uy tín với bạn bè lại vừa khổ tâm khi tình cảm bị chối bỏ mà không biết thổ lộ cùng ai.
Cá cược để hợp thức hóa tình cảm
Không ít người khi bày tỏ tình cảm với một đối tượng nào đó nhưng ngại những người xung quanh, đành phải ra vẻ “ghét” người đó và tuyên bố với mọi người là sẽ chinh phục đối tượng trong thời gian ngắn nhất. Chinh phục cách này sẽ không sợ những người biết chuyện nói ra nói vào. Kể lại chuyện tình cảm của mình, Mỹ A., nhân viên một cửa hàng điện thoại trên đường Nguyễn Trãi (quận 5, TP HCM) cứ cười vui: “Ngày đó, thú thật là chính tôi đã để ý anh ấy trước, nhưng linh tính cũng mách bảo anh chàng này có gì gì với mình đây. Khổ nỗi ảnh lại khép kín quá; mở lời trước tôi không ngại ảnh mà sợ mọi người cười chê cho nên phải giả vờ...”. Để đánh lạc hướng mọi người, cô luôn tỏ ra không thích anh chàng lạnh lùng đến phát ghét ấy và luôn anh dũng tuyên bố một ngày không xa, cô sẽ làm cho cái “vỏ sò” ấy phải mở miệng.
Đem tình cảm đi cá cược, nên chăng?
Hầu như rất ít người tán đồng việc đùa giỡn với tình cảm của người khác, dẫu người ấy có kiêu kỳ đáng ghét đến cỡ nào. Một nạn nhân của trò đùa này cho biết: “Tôi căm ghét những con người đùa giỡn một cách độc ác ấy, nhưng không buồn lâu vì tin rằng gieo gió sẽ gặt bão”. Phải chăng khi đem người khác ra làm trò vui, người ta cũng đang tự mang danh dự của mình ra tung hứng? Riêng với những người mượn trò đùa để nói lên một sự thật, ở một góc độ nào đó có thể thông cảm được. Tuy nhiên, ai có thể dám chắc không xảy ra điều đáng tiếc? Đã yêu, sao không đến với nhau thật tình mà cứ phải đi đường vòng? Thành thật bao giờ cũng là yếu tố cần thiết trong cuộc sống, huống chi đây là trò đùa có thể làm tổn thương nặng nề đến tâm hồn người khác.
Vũ Cầm, Thanh Niên, 19/12.