![]() |
Tuấn Thành đi bóng trước sự cản phá của một cầu thủ Thừa Thiên - Huế. |
Trên sân Hà Nội, đội Thừa Thiên - Huế tỏ vẻ quyết tâm khi tung vào đội hình cả 3 cầu thủ ngoại và chơi lấn lướt CAHN trong ít phút đầu. Họ đã được hưởng tới 3 quả phạt góc liên tiếp ở phút thứ 3. Nhưng ngay sau đó, Douglas đã đẩy ngã Tuấn Thành trong khu cấm địa sau một pha đổi cánh của CAHN. Trọng tài đã chỉ tay vào chấm phạt đền và Minh Hiếu rất dễ dàng đưa chủ nhà vượt lên dẫn trước. Phút 34, sau một quả tạt bổng dường như vô hại của Trung Phong ở hành lang phải, toàn bộ hàng hậu vệ cũng như thủ môn Quốc Trung không ai chạm được vào bóng và Thanh Tùng thoải mái đánh đầu cận thành nâng tỷ số lên 2-0. Cuối hiệp một, Thừa Thiên - Huế có tổ chức một số đợt tấn công khá sắc bén, nhưng sang hiệp hai thì hầu như chỉ là những đợt lên bóng rồi quay về phòng ngự yếu ớt.
Ở 45 phút thi đấu còn lại, hai đội trình diễn một thứ bóng đá có chất lượng "nghiệp dư". Tổ tường thuật trực tiếp trận đấu này của Đài Tiếng nói VN bao gồm Hoài Sơn, Đình Khải, Mạnh Thắng đã phải thốt lên sau khi hai đội thi đấu được 30 phút: "Nếu được đài cho phép, chúng tôi sẽ ngừng không tường thuật nữa". Tuy nhiên, vào phút 88, Trung Phong đã có một cú sút xuất thần bằng chân phải ở cánh sở trường (phải), bóng đi rất hiểm vào góc xa, mang lại chiến thắng 3-0 cho CAHN.
Kịch bản trên còn được diễn ở sân Lạch Tray. Đội chủ nhà CAHP đã chơi "giữ thể diện" ở hiệp một và đầu hiệp hai. Nhưng ngay sau khi Tô Đức Cường ghi bàn thắng vào lưới SLNA ở phút 63, các cầu thủ thành phố cảng đã chơi chùng hẳn lại. Phút 75, Quốc Cường gỡ hòa cho đội khách. 7 phút sau, CAHP được hưởng quả phạt 11 m, nhưng Đức Cường lại "nhằm" đúng vị trí mà Văn Hạnh đã đứng sẵn và vì vậy tỷ số vẫn là 1-1. Không những thế, hàng hậu vệ của CAHP còn để Kyembe thoải mái xỉa bóng cận thành, ấn định tỷ số 2-1 ở phút 85.
- Theo Thanh Niên, Giám sát trận CAHP - SLNA Nguyễn Ngọc Vinh cho biết: Trận đấu diễn ra nhạt nhẽo, về cuối trận có nhiều cầu thủ CAHP thi đấu cầm chừng, lộ rõ hiện tượng không muốn thắng. Thái độ như thế là thiếu tích cực. Tôi đã báo cáo với BTC. - Trưởng BTC giải Ngô Tử Hà: Tôi chỉ mới nghe báo cáo, sẽ phải kiểm tra kỹ. Quan điểm của BTC là nếu có phản ứng của khán giả, hai đội dàn xếp tỷ số, đội CAHP chơi không tích cực thì chúng tôi sẽ xử rất nghiêm. Hôm nay, BTC giải sẽ nghe ý kiến của phó BTC giải Phạm Ngọc Viễn có mặt ở trận đấu và các thành viên có trách nhiệm khác đồng thời xem băng hình, để có kết luận về trận đấu này. |
Trên sân Chùa Cuối, CATPHCM đã tự làm hẹp con đường đến với chiếc huy chương đồng và 250 triệu tiền thưởng khi để thua Nam Định 0-2. Các phóng viên thể thao có mặt trên sân cho rằng trọng tài Lê Thanh Bình đã bỏ quá nhiều lỗi của đội chủ nhà, trong đó có những pha hậu vệ Nam Định dùng tiểu xảo phạm lỗi với Lê Huỳnh Đức và David Serene. Phút 60, đội chủ nhà được hưởng quả phạt đền và Trung Kiên đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Trước khi trận đấu kết thúc hai phút, Kiên Cường buộc Châu Trí Cường phải vào lưới nhặt bóng lần thứ hai.
Trận đấu được đánh giá là trung thực và đẹp mắt nhất ở lượt đấu chiều qua diễn ra trên sân Thống Nhất giữa CSG và Thể Công. Thạch Bảo Khanh, Đặng Phương Nam, Thanh Hải đã ghi 3 bàn thắng rất đẹp cho đội quân của HLV Quản Trọng Hùng. Nhưng CSG đã chơi hết sức mình và gỡ được hai bàn do công của Huỳnh Hồng Sơn và Hồ Văn Lợi.
Tại Cao Lãnh, Đồng Tháp đã giành được 3 điểm trước Khánh Hòa để tiếp tục nuôi hy vọng trụ hạng mỏng manh. Đặng Đạo (Khánh Hòa) là người mở tỷ số trận đấu (5’) và cũng là người ghi bàn thắng cuối cùng (90’). Cầu thủ đã lập hat-trick cho Đồng Tháp ở trận này là Minh Nghĩa ((37’, 44’, 57’).
Như vậy, hiện nay mới chỉ có một đội tự khẳng định số phận của họ tại V-League. Đó là Khánh Hòa, đội đã xuống hạng từ vài vòng trước. Còn cả Nam Định và CAHN đều chưa cầm chắc chức vô địch cũng như suất trụ hạng, cho dù có lợi thế về điểm số (hơn 1 điểm) so với SLNA và Đồng Tháp. Nếu tình trạng "nằm cho đá", hoặc chán đá của một số "kẻ thứ ba" như ở vòng đấu này tiếp tục diễn ra ở vòng tới, thì ai chiến thắng, ai thoát hiểm chính là những người biết "ngoại giao".
Bảng xếp hạng (T: Thắng; H: Hòa; B: Thua; H/S: Số bàn thắng, bại):
Đội | Trận | T | H | B | Điểm | H/S |
1. Nam Định | 17 | 11 | 1 | 5 | 34 | 22-12 |
2. SLNA | 17 | 10 | 3 | 4 | 33 | 26-12 |
3. Thể Công | 17 | 7 | 5 | 5 | 26 | 17-15 |
4. CATPHCM | 17 | 8 | 2 | 7 | 26 | 23-19 |
5. CSG | 17 | 6 | 6 | 5 | 24 | 24-21 |
6. Thừa Thiên - Huế | 17 | 6 | 5 | 6 | 23 | 16-18 |
7. CAHP | 17 | 7 | 1 | 9 | 22 | 26-30 |
8. CAHN (*) | 17 | 5 | 6 | 5 | 20 | 18-18 |
9. Đồng Tháp | 17 | 4 | 7 | 6 | 19 | 22-30 |
10. Khánh Hòa | 17 | 1 | 4 | 12 | 7 | 14-32 |
(*) CA Hà Nội bị trừ 1 điểm theo thông báo số 9 |
Xuân Toản