![]() |
Pha che bóng không tốt của Bửu Ngọc khiến Philani cướp bóng đẩy lại cho Chí Công dứt điểm thành bàn. Ảnh: An Nhơn |
Trước vòng 21 chiều nay, Bình Dương có 26 điểm, hơn đội đang cầm chiếc vé rớt hạng Khánh Hòa 4 điểm. Đội chủ sân Gò Đậu cần phải thắng Đồng Tháp để thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ. Đồng Tháp của HLV Trần Công Minh kém hơn với 24 điểm, họ hành quân đến sân Bình Dương với mục tiêu có điểm. Và đội khách suýt nữa đã hoàn thành mục tiêu nếu thủ môn U23 quốc gia Bửu Ngọc không có một sai lầm ở đầu hiệp hai.
Phút 49, thay vì phá bóng dứt khoát thì Bửu Ngọc lại chọn cách che cho bóng đi hết đường biên ngang. Ngay lập tức, Philani tinh quái chạy từ phía sau dùng mũi chân đẩy bóng lại cho trung vệ Chí Công dứt điểm ở góc hẹp. Bóng đi căng. Trong nỗ lực phá bóng, hậu vệ của Đồng Tháp đánh đầu phản lưới nhà. Đó là bàn thắng duy nhất của trận đấu.
Ngoại trừ sai lầm dẫn đến bàn thua, Bửu Ngọc đã chơi tốt. Trong hiệp đầu, Bửu Ngọc bay người ôm gọn bóng sau quả căng ngang của cầu thủ Bình Dương khiến khán giả trên sân phải vỗ tay tán thưởng. Còn sau bàn thua, thủ môn Olympic quốc gia cũng đã nhiều lần chặn đứng các pha dứt điểm căng của các tiền đạo Bình Dương.
"Chỉ một phút mất tập trung của các cầu thủ khiến chúng tôi phải trả giá đắt. Thật tiếc cho Đồng Tháp. Trong thế trận hai đội chơi ngang ngửa, Đồng Tháp xứng đáng có một điểm trước Bình Dương hôm nay. Thua trận hôm nay, Đồng Tháp phải nỗ lực trên cả sức mình trong 5 trận đấu còn lại để trụ hạng", HLV Trần Công Minh tiếc rẻ sau trận đấu.
Trong khi đó, HLV Cho Yoon Hwan của Bình Dương hài lòng với trận thắng mong manh trước Đồng Tháp. "Sau kỳ nghỉ dài, các cầu thủ nhập cuộc trở lại chưa có được phong độ tốt nhất. Hiệp đầu, Đồng Tháp chơi thận trọng, phòng ngự chặt nên khó khăn cho Bình Dương. May mắn đầu hiệp hai chúng tôi đã có bàn thắng quyết định trận đấu. Tôi hài lòng với những gì mà các cầu thủ thể hiện hôm nay", HLV người Hàn Quốc phát biểu.
Trước khi bắt đầu trận đấu, Bình Dương gặp bất lợi khi hậu vệ Quang Thanh bị chấn thương trong lúc tập luyện, dù anh đã có trong danh sách ra sân của HLV Cho Yoon Hwan. Thế chỗ của tuyển thủ Quang Thanh là cầu thủ trẻ Tuấn Tùng. Bình Dương cũng chào đón sự trở lại của tiền vệ Vũ Phong sau thời gian dài bị chấn thương. Dù chưa để lại nhiều dấu ấn trong trận nhưng Vũ Phong vẫn được HLV Cho tin tưởng trong 90 phút.
Đồng Tháp vào trận không giấu ý đồ có điểm khi chơi phòng ngự số đông sân nhà. Bình Dương là đội kiểm soát bóng nhiều hơn và liên tục lên bóng từ hai biên. Thủ quân Philani với các pha đi bóng lắt léo khiến hàng thủ Đồng Tháp gặp nhiều khó khăn đeo bám. Ngay phút thứ 7, hậu vệ Van Bakel lên tham gia tấn công tung cú sút sấm sét chéo góc nhưng rất tiếc bóng lại đi vọt xà ngang. Phút 26, tiền đạo Anh Đức hứng bóng tốt trong vòng cấm địa nhưng pha bắt vô lê, bóng lại đi chệch mục tiêu gang tấc. Trong hiệp một, Đồng Tháp cũng có một cơ hội phản công nhanh nhưng tiền đạo Felix đã không thắng thủ môn Đình Đức trong pha đối mặt.
![]() |
Niềm vui của trung vệ Chí Công khi ghi bàn duy nhất cho Bình Dương. Ảnh: An Nhơn |
Thế trận ở hiệp hai, sau khi nhận bàn thua từ sai lầm của thủ môn Bửu Ngọc, Đồng Tháp bắt đầu gia tăng tấn công tìm bàn gỡ. HLV Trần Công Minh liên tục có điều chỉnh nhân sự nhằm thay đổi diện mạo tấn công. Một vài cơ hội được tạo ra, tiếc là các chân sút của Đồng Tháp không tận dụng thành công. Trong đó, cơ hội ngon ăn nhất là pha đánh đầu cận thành của Felix đi thẳng vào vị trí của thủ môn Đình Đức. "Trải qua hơn một tháng không thi đấu, các chân sút Đồng Tháp chưa có cảm giác bóng tốt nhất. Sau trận hôm nay, Đồng Tháp phải tập luyện tích cực cho trận đấu sân nhà gặp Sài Gòn Xuân Thành vào thứ bảy tới", HLV Trần Công Minh chia sẻ.
Đội hình ra sân hai đội:
Bình Dương: Đình Đức, Tuấn Tùng, Chí Công, Helio, Van Bakel, Huỳnh Phú, Anh Đức, Vũ Phong, Tăng Tuấn; Philani, Kpenosen.
Đồng Tháp: Bửu Ngọc; Văn Hậu, Hodges, Hammed, Thanh Hiền, Văn Huấn, Hải Anh, Hải Dương, Minh Lợi, Felix.
An Nhơn