![]() |
|
Bush và Nancy Pelosi. Ảnh: AFP. |
Theo truyền thống, bữa tiệc tại Hiệp hội Các phóng viên Truyền thanh và Truyền hình là dịp các tổng thống tự chế giễu mình. Mở đầu bài phát biểu hôm thứ tư, ông cảm ơn hiệp hội vì đã thết tiệc và “thượng nghị sĩ Webb vì đảm bảo an ninh”. Một cố vấn cấp cao của thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Jim Webb bị bắt hồi tuần trước, vì mang một khẩu súng nạp đầy đạn vào toà nhà Quốc hội.
Bush cũng nhắc đến việc Phó tổng thống Dick Cheney không có mặt tại bữa tiệc. “Các bạn biết đấy, ông ấy phải trải qua một vài tuần khó khăn. Thành thật mà nói, ông ấy cảm thấy bị tổn thương. Dick Cheney cho biết sẽ đi nghỉ ở Afghanistan, nơi dân chúng yêu mến ông ấy”, Tổng thống ám chỉ chuyến thăm gần đây đến Afghanistan của Cheney, trong đó ông là mục tiêu của một vụ đánh bom tự sát.
Dùng cách tấu hài tỉnh bơ rất hiệu quả, Bush đề cập đến sự tranh cãi xung quanh việc Bộ Tư pháp sa thải 8 công tố viên liên bang. “Tôi phải thừa nhận là chúng tôi đã xử sự sai vụ bãi chức những vị công tố viên đó. Chúng tôi nhận ra mình đã sai khi dư luận lại tỏ ra thông cảm với họ - các luật sư”.
Những tràng cười to nhất nổ ra khi ông nhắc tới kế hoạch viết hồi ký sau khi rời Nhà Trắng. Ông đề cập đến việc cựu tổng thống Bill Clinton đã viết quyển tự truyện dày tới 10.000 trang. “Tôi đang nghĩ tới một cái gì đó vui nhộn và sáng tạo”, ông nhận xét. “Các bạn biết đấy, “giống như loại sách có tranh nổi cho thiếu nhi chẳng hạn”. Rồi ông hỏi khán giả thích tựa sách nào: “Dubbya (tên thân mật của Bush - TS) lấy lại phong độ như thế nào?” “Thời tôi ai người dời non lấp bể?” hay “Ngày thứ ba cùng Cheney”.
Dĩ nhiên, những nhân vật tai to mặt lớn bên đảng Dân chủ, vốn nhiều lần xung đột với ông, cũng biến thành đề tài giễu cợt. Gật đầu về phía Nancy Pelosi, người ngồi ở đầu chiếc bàn trên cùng, Bush tâm sự ông từng băn khoăn không biết làm thế nào để có thể hoà thuận với nữ chủ tịch Hạ viện của đảng Dân chủ. “Một số người nói rằng bà ấy thích chỉ huy, rằng bà ấy ngoan cố, rằng không thể chọc giận bà ấy. Nhưng này, tôi có thể sống hoà thuận với mẹ mình kia mà”.
![]() |
|
Karl Rove nhảy rap. Ảnh: AP. |
Nhìn khắp căn phòng chật cứng các phóng viên và các vị khách, Tổng thống Bush chỉ ra rằng ứng viên tổng thống đầy tiềm năng của đảng Dân chủ Barack Obama không tham dự dịp này. “Chắc vì chưa đủ các nhà báo”, ông đùa.
Việc tổng thống có mặt tại bữa tiệc sang trọng có báo giới, những người nổi tiếng và các chính trị gia tham dự là một truyền thống do tổng thống Calvin Coolidge khởi đầu năm 1924.
Trong chương trình giải trí buổi tối, các diễn viên hài Colin Mochrie và Brad Sherwood còn trình diễn tiết mục "Câu đó là của ai", trong đó phó văn phòng Nhà Trắng Karl Rove góp giọng cho bài rap chế giễu những thú giải trí của ông như sưu tầm tem và săn chim cút. Rove hét lên: “Tôi là MC Rove” và nhảy xung quanh sân khấu, chân tay khua khoắng giống như một ngôi sao rap, khiến khách khứa rất thích thú.
M.C. (theo BBC)

