Quan hệ giữa Mỹ và Nga đang ở điểm căng thẳng, xung quanh các vấn đề: hệ thống tên lửa đánh chặn mà Mỹ định đặt ở Đông Âu; việc Washington tố cáo Matxcơva đi những bước lùi về dân chủ. Hai bên cũng bất đồng về tương lai của tỉnh Kosovo. Căng thẳng lên cao đến mức nhiều người cho rằng chiến tranh lạnh đang trở lại, nhưng lời mời của Bush dành cho Putin đến khu nghỉ của cả gia đình - và gặp Bush cha - được cho là một cử chỉ nhằm làm sống lại tình thân thiện. Các phụ tá của cả ông Bush và Putin đều nhấn mạnh rằng đây là cuộc gặp không chính thức, và rằng không nên trông đợi sự đột phá trong các vấn đề gai góc nêu trên. "Chúng tôi ở đây rất thoải mái", Bush nói với các phóng viên khi ông chào Putin, trên đường chạy vào khu biệt thự dựa vào núi đá, trông ra biển. Sau khi Bush dẫn khách đến khu dành riêng cho Putin, ông và cựu tổng thống Bush (cha) cùng tổng thống Nga liền lên một chiếc thuyền câu, lướt sóng ra biển. Tôm hùm - đặc sản của vùng này - góp mặt với họ trong bữa tối. Đây là lần đầu tiên Tổng thống Bush mời một vị khách nước ngoài đến khu Kennebunkport. Sự hiện diện của Bush cha càng làm tăng vị thế cho thượng khách. Để đáp lại, Putin phát biểu và bày tỏ cảm kích trước sự đón tiếp, ông tặng hoa cho bà Laura và bà Barbara (mẹ của tổng thống Bush). Hai nhà lãnh đạo sẽ bàn bạc chuyện công việc vào hôm nay, và sau đó tổ chức họp báo. Vài giờ trước khi Putin đến, hơn một nghìn người biểu tình đã tập trung bên ngoài khu nhà nghỉ mùa hè của nhà Bush để thể hiện sự tức giận đối với cuộc chiến tranh Iraq và chính sách đối ngoại của Mỹ. Mai Trang (theo Reuters) |