![]() |
Trợ lý Trương Minh Tú (đứng sau đạo diễn Hồng Phú Vinh) trong một cảnh quay phim Mái ấm. |
VN chưa có một trường nào đào tạo trợ lý đạo diễn nên theo nghề này, có người xuất thân từ lớp diễn xuất, người khởi nghiệp từ sân khấu cải lương, người học quay phim, người làm ánh sáng… và cũng có cá nhân chưa từng trải qua trường lớp nghệ thuật nào. Ai cũng say việc dù chỉ nghĩ mình là người giúp việc trong đoàn làm phim.
Anh Lê Tấn Phong (nghệ danh Hoài Phong), được coi là có thâm niên nhất với 15 năm cho biết, anh không nhớ hết nổi những bộ phim cũng như chương trình ca nhạc mình từng thực hiện, trong đó nổi bật là Người đẹp Tây Đô; Đất khách; Dòng đời; Ba mùa; Người Mỹ trầm lặng; và gần đây nhất là Chuyện vui ngày tết.
Anh Tấn Phong kể lại một kỷ niệm nhớ đời: "Trong lần đi quay show ca nhạc ở Củ Chi, thù lao cho diễn viên quần chúng định mức là 30.000 đồng, nhưng sau đó đạo diễn nhờ tôi đưa cho họ chỉ 20.000 đồng. Đám đông tưởng tôi ăn chặn, họ lao vào đánh. Hậu quả là tôi bị gãy một chiếc răng cửa, phải tốn hơn một triệu đồng tiền thuốc men. Cũng trong một lần quay bộ phim Ba mùa tại quận 4, khi tôi bảo vệ hiện trường để cho người dân hiếu kỳ không tràn vào xem thì lập tức, đám động bu lại và... mình tôi máu me bê bết, phải đi khâu 8 mũi..."
![]() |
Đạo diễn Lê Cung Bắc cùng trợ lý Hoài Phong. |
Hầu hết trợ lý đạo diễn đều phải làm thêm công việc khác để tìm nguồn thu nhập bởi các hãng phim không hề có biên chế cho trợ lý. Thông thường, những người làm nghề này ăn lương theo từng bộ phim. Tác phẩm từ 45-60 phút được nhận mức thù lao khoảng 800.000 đồng.
Anh Lê Cường, một trợ lý quen thuộc của hãng phim TFS tâm sự: "Lúc trước, tôi làm nhân viên ánh sáng cho nhiều hãng phim. Sau đó sang làm trợ lý đạo diễn. Thời gian rảnh, tôi phụ vợ buôn bán ở chợ Cầu Muối". Trong khi đó, nghề tay phải của trợ lý Trương Minh Tú là chở hàng cho một công ty may mặc. Anh tâm sự: "Tôi mê làm diễn viên, nhưng vì điều kiện kinh tế khó khăn nên tôi xin vào làm trợ lý đạo diễn để được gần gũi với điện ảnh. Đã 7 năm trải qua nghề này và cũng được tham gia nhiều vai. Có lần được làm việc ngoài giờ tại một công ty với mức lương cao, nhưng vì theo mãi theo đoàn làm phim về trễ giờ nên bị chủ đuổi việc. Sau đó phải đi tìm công việc khác nhưng với điện ảnh thì không thể bỏ được."
Phần lớn các trợ lý đến với nghề vì say mê, nhưng cũng có những con sâu bỏ rầu nồi canh. Họ lợi dụng nhiệm vụ để dụ các nữ diễn viên mới vào nghề. Dù vậy, họ không trụ được lâu với nghề khi bị các đạo diễn phát hiện.
Trần Hoàng