Thứ năm, 28/3/2024
Thứ bảy, 10/12/2011, 11:53 (GMT+7)

Buổi học bay dù lượn của giới trẻ





6 chàng trai và 2 cô gái đã quyết định độc diễn những màn bay bằng dù lượn từ đỉnh núi chỉ sau ít ngày tập luyện. Đây là một buổi thực hành của các thành viên CLB Vietwings.

Vào một ngày thời tiết thuận lợi, CLB dù lượn Vietwings đưa 6 chàng trai và 2 cô gái lên núi tập bay solo buổi đầu tiên.

Anh Marc, một thầy giáo người nước ngoài đang hướng dẫn kỹ thuật và từng động tác cất cánh cho các học viên.

Khác với môn nhảy dù từ máy bay của những người lính quân đội hay dù máy thường thấy trong các buổi biểu diễn lớn, dù lượn là mô

Quỳnh Anh, một trong 2 cô gái đang làm thủ tục chuẩn bị bay. Địa điểm được chọn cho các học viên bay là đồi Bù, xã Nam Phương Ti

Thao tác thử ngồi trên đai trước khi bay. Theo anh Việt Hà, một người có kinh nghiệm bay dù lượn đã nhiều năm, để bay được cần p

Kích cỡ dù cũng cần phù hợp với trọng lượng cơ thể người bay. "Nhiều khi dù lớn mà người lại nhẹ quá khiến việc bay gặp khó khăn

Việc nữ giới ở Việt Nam bay dù lượn hay dù nhảy không còn xa lạ nhưng tại lớp học của CLB Vietwings thì đây là lần đầu tiên.

Dù lượn không chỉ bay đơn mà còn bay đôi. Thao tác cất cánh từ trên núi cũng cần đảm bảo sự nhịp nhàng giữa 2 người trong quá tr

“Chơi môn thể thao này tuy dễ nhưng mà rất khó. Có những người rất nhanh làm quen nhưng lại có những người phải tập rất lâu mới

Buổi tập tuy thuận lợi về tốc độ gió để bay nhưng trời mù sương khiến vận động viên khó khăn đề nhìn xuống bãi đáp.

Trang bị ấm trong điều kiện lạnh giá trên cao, người bay vẫn có thể thoải mái lơ lửng ngắm một khung cảnh đồi núi hoang sơ cùng

Sau khi hạ cánh an toàn, thầy trò CLB lại cuốn dù bê vác leo lên đỉnh núi bay tiếp nhiều lần cho đến khi trời tối.