Những ngày cuối năm ai cũng bận rộn cho công việc, những kế hoạch để kịp hoàn thành trước thềm năm mới. Với riêng em, em không quá bận công việc, cũng không có kế hoạch nào cho bản thân, bởi khi chỉ có một mình, mọi thứ trở nên hiu quạnh và mờ mịt. Đó là lý do vì sao hôm nay em có mặt ở đây, vì em đi tìm anh - mảnh ghép còn lại.
Em sinh ra và lớn lên tại Hải Phòng, trong gia đình nề nếp, chan hòa, có định hướng sống truyền thống. Nền tảng đó rèn giũa cho em mọi suy nghĩ, hành động đều được cân nhắc trước sau sao cho thuận hòa nhất có thể. Vậy nên anh không cần phải lo lắng cách em đối nhân xử thế với bạn bè, với bề trên, với hai bên nội ngoại nhé.
Em là nhân viên văn phòng, ngoại hình dễ thiện cảm với người đối diện, cao 1m63, nặng 54 kg, gương mặt ưa nhìn, không xuất sắc nhưng duyên. Ấy vậy mà đã 34 mùa xuân trôi qua, em vẫn không thể tìm thấy anh - người có thể đồng hành cùng em đi hết quãng đường phía sau. Đó là nỗi niềm trăn trở của đấng sinh thành khiến em có đôi lúc giày vò mình đến rơi lệ.
Phải chăng là vì một chữ "duyên" thử thách chúng ta? Nếu chúng ta cứ đứng yên một chỗ, sẽ chẳng thể thấy được nhau. Hãy tìm về nơi có em, hạnh phúc sẽ mỉm cười, duyên muộn nhưng lành anh nhỉ.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Nga vũ
- Tuổi: 34 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Dương Kinh, Hải Phòng
- Giới tính: Nữ