Trong những năm tháng đó việc thi đỗ vào đại học dường như là việc khó khăn nhất với tôi. Vào đầu năm 2010, do áp lực học tập quá lớn nên tôi đã bị cấp cứu tại bệnh viên vì bệnh xuất huyết dạ dày. Thực sự lúc đó tôi rất sợ, không còn tâm trí để nghĩ tới bác sĩ chữa ra sao, bệnh này sẽ có để lại hậu quả gì... Tôi cũng không muốn khóc vì như thế cha mẹ sẽ lo lắng cho tôi nhiều hơn.
Trong khoảnh khắc đó tôi chỉ biết tự nhủ: “Mình sẽ cố gắng chữa bệnh, mình còn ra viện để thi đại học, mình không thể gục ngã...". Những ý nghĩ đó cứ quanh quẩn trong đầu cho đến khi tôi thực sự khỏi bệnh. Từ đó tôi chú ý chăm sóc sức khỏe của mình nhiều hơn vì không có sức khỏe thì không thể học được. Sức khỏe không tốt tức là đã mất đi 30% quãng đường bước vào cánh cửa đại học.
Sau khoảng thời gian đó, tôi tập trung vào việc học. Tôi không muốn giành bất cứ một chút thời gian nào để suy nghĩ đến những câu hỏi như “Thi đại học sẽ như nào, có khó không, đề thi năm nay sẽ vào phần nào...”. Tôi không bao giờ và cũng không được phép để tâm trí của mình đi theo những suy nghĩ tiêu cực.
Chinh phục kỳ thi tốt nghiệp trước khi thi đại học. Ảnh minh họa (Hoàng Hà) |
Theo tôi, nếu trong những tháng cuối cùng của kỳ ôn thi mà chỉ chạy theo những dòng suy nghĩ đó sẽ tốn rất nhiều thời gian, mất niềm tin vào chính bản thân. Tôi chỉ muốn cố gắng học hết sức mình. Vấn đề nào chưa chắc, tôi học nhiều hơn để hiểu kỹ, còn những phần đã chắc, tôi chỉ ôn lại. Tháng 6 tôi học ở mức độ vừa phải để giữ sức khỏe và thoải mái tinh thần để chuẩn bị tham gia vào kỳ dự tuyển.
Để được tham gia vào kỳ thi đại học, bước tiếp theo các sĩ tử phải vượt qua được kỳ thi tốt nghiệp. Phần lớn các kiến thức trong kỳ thi tốt nghiệp đều nằm trong chương trình lớp 12 nên không khó đối với các sĩ tử. Khóa của tôi thi cả 2 môn sử và địa nên những bạn khối tự nhiên đều lo lắng.
Tuy nhiên các kiến thức trong cấu trúc đề thi không mang tính chất đánh đố học sinh. Do đó, các bạn chỉ cần dành một chút thời gian để học môn sử, còn môn địa có thể tận dụng át lát. Do học khối C nên kỳ thi này không khó đối với tôi. Tuy nhiên, trước kỳ thi tốt nghiệp 2 hôm, tôi bị sởi.
Thay vì mặc áo trắng đồng phục đi thi giống như các bạn, tôi phải khoác chiếc áo đồng phục mùa đông, đeo khẩu trang. Tôi vừa sốt, vừa đau đầu lại mệt mỏi, nhưng vẫn cố gắng hết sức. Lại một lần nữa, tôi tự động viên chính bản thân: “Mình phải cố lên! Chỉ còn một bước nữa là mình có thể thành công”. Và rồi cứ thế 3 ngày thi cũng đã qua đi. Cuối cùng tôi cùng đã hoàn thành tốt kỳ thi tốt nghiệp với số điểm khá cao.
Chỉ còn một tháng nữa là sĩ tử tham gia vào kỳ thi tốt nghiệp, và 2 tháng nữa tham gia vào kỳ thi đại học các bạn hãy cố gắng nắm chắc kiến thức, giữ gìn sức khỏe và hãy luôn để cho tinh thần được thoải mái. Các bạn hãy tự tin bước đi vững chắc trên con đường mình đã lựa chọn. Đối với tôi để bước vào cánh cử đại cần 60% kiến thức và kỹ năng, 40% còn lại là sức khỏe và tinh thần.
Từ ngày 13/4 đến 31/5, độc giả VnExpress có thể tham gia cuộc thi viết "Mật mã mở cánh cửa đại học" để chia sẻ những trải nghiệm thật của mình trong suốt quá trình học tập, rèn luyện để tham gia kỳ thi đại học; truyền đạt lại những kiến thức nền tảng cho học sinh để có một bài thi tốt, đồng hành cùng các bạn trong việc lựa chọn khối, trường học phù hợp với học lực bản thân...
Các tác phẩm dự thi do độc giả VnExpress.net gửi về được thể hiện dưới dạng bài viết trên Word (không quá 1.500 từ) bằng tiếng Việt có dấu. Ảnh minh họa cho bài viết (được gửi file đi kèm, ảnh được nhận dạng có đuôi JPG), không "dán" vào Word và phải có chú thích rõ ràng. Người dự thi gửi bài thi theo mẫu, xem tại đây. Bài dự thi gửi về địa chỉ: duthi@vnexpress.net. |
Bùi Kiều Thu Trang