![]() |
| Bùi Thị Nhung và thày Misa tại làng Olympic (Athens, Hy Lạp). Ảnh: Hoàng Oanh. |
- Sắp bước vào ngày thi đấu, giáo án tập luyện của thày yêu cầu Nhung thế nào?
- Bắt đầu từ sáng hôm qua thày cho em nghỉ, từ hôm nay đến hôm thi đấu, em chỉ tập buổi chiều thôi. Lê Văn Dương (chạy) cũng vậy chị ạ. Thày muốn bọn em giữ chân trước ngày tranh tài.
- Thày Misa rất khó tính và hay mắng. Nhung cảm thấy thế nào?
- Vâng. Nhảy cao mình ít có hy vọng huy chương, nhưng thày vẫn yêu cầu rất cao với em. Thày sửa cho em nhiều lắm. Ngày nào cũng sửa, nếu tập tốt thì không sao chứ tập dở là thày bắt sửa động tác, bắt làm lại kỳ được mới thôi. Thày nóng tính lắm, nóng nhất quả đất. Em hiểu tính thày, nhiệt tình, hơn cả nhiệt tình. Em không biết phải dùng từ gì. Thầy rất chu đáo và giúp em rất nhiều. Thày dạy em 6 năm rồi còn gì, từ khi em chưa có kỹ thuật gì cả.
- Mấy hôm nay, Nhung đã nhảy qua xà thử chưa?
- Em nhảy rồi, không được tốt lắm, hy vọng lúc tập thì không tốt nhưng vào thi đấu sẽ tốt hơn.
- Nhung nghĩ sao về sự ảnh hưởng của yếu tố khán giả, thời tiết và tâm lý thi đấu tới thành tích của mình?
- Em chỉ cần có may mắn thôi, còn những yếu tố kia thì không có gì ảnh hưởng lớn.
- Thế còn những đối thủ của Nhung thì sao?
- Nhiều người quen cũ lắm chị ơi. Có cả các VĐV Nhật Bản, Ấn Độ và Thái Lan từng thi với em trước đây. Ở phần thi đấu loại của em có 36 VĐV. Ban tổ chức chia ra làm hai lượt nhảy, sau đó hình như lấy 12 VĐV vào bán kết và chung kết. Em cũng chưa rõ, chỉ cố tập trung vào vòng loại thôi.
- Nhung thấy mình cần phải khắc phục những điểm gì nữa?
- Em cần phải tự tin hơn trong thi đấu. Em mong sẽ vượt qua chính mình và chinh phục những đỉnh cao mới.
![]() |
| Nhung và Lê Văn Dương (chạy 800 m) tại khu Internet trong làng Olympic. |
- Em vào khu Internet để gửi thư, chat với mọi người ở quê nhà, cũng như vào mạng tìm thông tin, đọc báo. Nghe tiếng chị, em giật mình vì nghe thấy tiếng Việt Nam. Ở đây mà nghe thấy tiếng Việt sao mà sướng thế. Em thích xem xem tin tức ở nhà mình qua các báo điện tử, kết thêm bạn trên mạng. Em cảm thấy thoải mái tâm lý khi đọc những câu viết của các bạn. Có một bạn viết: "Tình yêu như kẹo mút, hết rồi thì vứt bỏ que đi, sao mà viết lạ vậy chị".
- Những yếu tố nào làm nên thành công của Nhung?
- Thôi để câu đó khi nào thi xong em trả lời, bây giờ em run lắm. Nhưng dù mình có chuẩn bị tốt đến đâu thì nếu không có may mắn thì cũng rất khó thành công. Chị ơi, số áo của em là 3396 đấy. Em hy vọng nó sẽ đem tới cho em một chút may mắn.
Hoàng Oanh (từ Athens)

