Vừa bước sang tuổi 21, Ngọc Thuận ngoài đời trông trẻ trung và hiền lành, tới mức hơi ngờ nghệch. Chỉ biết cười hiền, Thuận tự nhận: "Thực sự em hiền lắm. Đôi khi mọi người nói em hơi khó hiểu, nhưng em tự nhận thấy mình cũng như mọi người, chỉ là có những lúc em không thích chuyện trò với ai, chỉ muốn được một mình thôi".
Xa vòng tay ba mẹ lên TP HCM học từ khi mới lớp 4, Ngọc Thuận sớm phải đối mặt với cuộc sống bươn bả, bon chen của đất Sài thành. Học hết cấp 3, Thuận thi vào Cao đẳng Sân khấu điện ảnh, đỗ, và học, dù khi ấy, anh chưa hình dung ra nghệ thuật diễn xuất là gì, có ý nghĩa ra sao với bản thân. Mọi việc yên bình đi qua cho tới khi đạo diễn Lê Hoàng casting vai nam chính bộ phim Trai nhảy.
![]() |
Tuấn (Ngọc Thuận đóng) bị Tony (Đức Hải đóng) gạ gẫm vào những cuộc vui không biên giới. Ảnh nhân vật cung cấp. |
Qua một người bạn, Thuận mạnh dạn đến xin Lê Hoàng thử vai mà không dám đặt nhiều hy vọng vào chiến thắng, bởi cùng với Thuận, có rất nhiều cái tên nặng ký cũng mơ ước vai diễn này. Không có chút kinh nghiệm gì về diễn xuất, thậm chí còn chưa biết diễn trước ống kính phải thế nào, vậy mà 6 vòng thử, Thuận vượt qua tới 4 vòng chỉ bằng cảm nhận của riêng bản thân về nhân vật. Nhưng sau đó, niềm tin mất hẳn khi anh nghe phong thanh: Hứa Vĩ Văn đạt vai rồi. Thế rồi "niềm vui như đến bất ngờ" khi Thuận nhận được lời mời của vị đạo diễn khó tính, với yêu cầu: phải gầy đi khoảng 5 kg và cắt tóc ngắn cho phù hợp với vai diễn. Và, cuộc cách mạng giảm cân của chàng trai nhảy bắt đầu.
Thuận nhịn ăn, trong suốt 1 tháng sau đó hầu như Thuận kiêng thịt và ăn rất ít. Cũng may, vì thuộc tạng người dễ gầy, dễ béo nên cho đến khi phim bấm máy, Thuận giảm tới 8 kg, vượt qua mức chuẩn đạo diễn yêu cầu. Cắt tóc, nhuộm đen và thay đổi style trang phục cho "thư sinh, yếu đuối", Thuận vào vai diễn bằng tất cả cố gắng. Hỏi Thuận: "Anh lấy kinh nghiệm gì để diễn tròn vai, bởi đây là nhân vật đòi hỏi rất nhiều cách thể hiện nội tâm, và cả những sence đòi hỏi biểu lộ sự đụng chạm thể xác?". Thuận cười, bảo: "Nói không có kinh nghiệm thực tiễn thì là nói dối, bởi tôi cũng đã yêu rồi. Khi diễn, tôi chỉ biết đặt hoàn cảnh của mình vào đó và tự hỏi, nếu ở trường hợp này, mình sẽ giải quyết ra sao. Tất nhiên, thực tiễn cuộc sống không đủ dày để cho tôi tất cả kinh nghiệm diễn. Để vai diễn thành công, không thể không nói tới sự giúp đỡ của các anh chị trong êkíp làm phim và đạo diễn".
Có nhiều cách, mà Thuận gọi là mánh, để vai diễn của mình tròn nhất, đó là Thuận học hỏi ở mọi lúc, mọi nơi. Cứ rảnh được phút nào giữa các cảnh quay, Thuận lại cầm kịch bản lên đọc, và tranh thủ hỏi mọi người, từ diễn viên, quay phim cho tới người chỉnh ánh sáng... Thuận bảo, vì mình còn yếu về kinh nghiệm diễn xuất, chỉ diễn bằng bản năng nên phải thực hiện triệt để câu: muốn hay phải hỏi, muốn giỏi phải học.
Nhìn Thuận, chẳng ai nghĩ khuôn mặt baby ấy có thể vào được một vai đòi hỏi sự giằng xé nội tâm như Tuấn - chàng trai hành nghề đấm bóp dạo, vì đồng tiền mà lỡ đánh mất mình trước một gã đồng giới. Không cưỡng nổi cái nghèo khi đêm đêm vác thân ra đường đấm bóp cho khách, được vài đồng lại còn bị chụp giật, dọa đánh đấm, Tuấn đồng ý massage thường xuyên cho một khách hàng cỡ bự, tiền lương 5 triệu đồng một tháng. Được vài lần, người khách tên Tony (siêu mẫu Đức Hải đóng) bắt đầu câu kéo sự đồng tình của Tuấn trong những lần Tuấn ở lại khuya, nhưng lần nào Tuấn cũng từ chối được. Cho tới một đêm, sau khi lỡ uống say cùng Tony, Tuấn tỉnh dậy trong trạng thái không mảnh vải che thân, toàn thân in đậm những nốt son đỏ chót của ông khách đồng tính. Mặc cho những lời cầu xin tình yêu của Tony: "Đừng bỏ anh, anh yêu em thật lòng...", Tuấn vẫn kiên quyết ra đi với câu trả lời: "Tôi là trai bệ rạc nhưng không gay".
Mang trong mình tình yêu tràn ngập với Dậu (Mai Phương đóng), nhưng Tuấn không thoát nổi sức nặng của đồng tiền. Sau lần lầm lỡ đầu tiên ấy, cùng với sự rủ rê của đồng nghiệp đấm bóp, Tuấn bước chân theo nghề trai nhảy. Tuy thế, chữ thiện lấp lánh trong Tuấn luôn kìm chân, không để Tuấn thả lỏng bản thân. Nhất quyết không tiến đến công đoạn Z, Tuấn chỉ dừng ở mức... kiếm tiền vừa đủ, không cần nhiều hơn. Cuộc sống vẫn tiếp diễn cho tới một lần Tuấn buộc phải gặp lại Tony...
![]() |
Cuộc gặp gỡ bất ngờ giữa Dậu (Mai Phương đóng) - người yêu chính thức của Tuấn và Tony - người yêu trong bóng đêm - tại rạp phim. Ảnh nhân vật cung cấp. |
Nhận vai có nhiều cảnh nóng, Thuận đã phải đấu tranh rất nhiều để vừa không quá hở hang, lại vẫn đảm bảo được ý đồ của đạo diễn. Một chiếc chăn vắt ngang hông, che đi những phần nhạy cảm... Những nốt son chi chít, đỏ sậm được tô lên ngực, lên đùi, và cả lên... mông khiến Thuận lắm lúc sượng chín người. Nhưng tất cả cũng qua, Thuận hoàn thành vai diễn, và được đạo diễn Lê Hoàng gật đầu khen ngợi.
Giờ đây, phim đóng máy đã gần 1 năm, và ký ức về những ngày đóng phim trong Thuận cũng đã phai đi nhiều. Trở về với lớp học, nhìn những người bạn lần lượt "ra đi" (ban đầu lớp có hơn 30 sinh viên, giờ chỉ còn 9), Thuận bảo bằng mọi cách mình phải học để trụ lại. Giờ đã thành sinh viên năm thứ 2, Thuận vẫn chưa đặt cho mình thêm mục tiêu chinh phục nào khác ngoài chuyện phải học thật tốt. Dù thế, sự may mắn vẫn liên tục mỉm cười với chàng trai trẻ này. Một vai nam chính trong bộ phim truyền hình dài 40 tập Gọi giấc mơ về (đạo diễn Xuân Cường), một vai diễn trong vở kịch tại sân khấu kịch Phú Nhuận Nếu như yêu... đang chờ đợi Bùi Ngọc Thuận dấn thân.
Hỏi Thuận: "Hiện tại anh có bạn gái không?". Rất hồn nhiên, Thuận gật đầu nói: "Tôi có. Và mọi chuyện sẽ chẳng thay đổi gì hết, cho dù sau Trai nhảy, có thể tôi sẽ được nhiều người biết đến".
Lê Bảo