From: Hai Le
Sent: Friday, January 02, 2009 7:14 AM
Subject: Gui toa soan: Gui Ban Bui
Chào bạn Bùi,
Mình thấy rất thông cảm cho hoàn cảnh trớ trêu của bạn. Mình cố gắng viết vài dòng chia sẻ cùng bạn và đóng góp đôi dòng ý kiến về giải pháp tháo gỡ. Hy vọng giúp được bạn.
Mình không muốn phân tích hay phê phán hành động của bạn và anh bạn vì cả hai đang ở tuổi lớn, tò mò, khám phá về giới tính là chuyện rất bình thường. Khi những suy nghĩ lệch lạc phát sinh gây ra những hành động không đúng thì nếu là người có đủ nghị lực như bạn thì mình tin là có thể vượt qua. Tuy nhiên trong trường hợp của anh bạn thì cần tìm cách hỗ trợ để uốn nắn một cách tinh tế, tránh đi hành động bộc phát hay bốc đồng như đe dọa chết hoặc tự tử.
Trong các giải pháp mà các bạn đọc gợi ý, mình tán thành ý kiến là tìm sự cộng tác từ cha mẹ để giúp anh trai bạn. Đó là tối ưu vì nếu thành công, gia đình bạn chắc chắn sẽ rất hạnh phúc và vì anh trai bạn còn cả một tương lai trước mắt. Tất nhiên là anh ấy không muốn bị mọi người biết về mình, rồi chê cười. Nỗi sợ bị cô lập, xa lánh và tẩy chay trong xã hội có thể giết chết anh ấy.
Bạn đừng sợ là cha mẹ bạn sẽ chết mất khi biết được sự thật. Họ chỉ chết mất nếu những đứa con lầm lạc của họ không biết sửa chữa và đứng lên thôi. Bạn có thể hẹn gặp riêng bố mình ở đâu đó một cách kín đáo không cho anh bạn biết. Cùng là đàn ông với nhau trong gia đình, bạn sẽ dễ tâm sự với bố hơn, rồi nhờ bố khéo léo tìm sự giúp đỡ từ mẹ. Đừng cho mẹ bạn biết ngay, mẹ bạn sẽ rất sốc, hãy để bố giúp bạn làm điều đó.
Bạn hãy cho bố biết tình trạng của anh trai bạn, nói rằng bạn không đồng tình với hành động ấy và muốn bố mẹ cùng giúp anh trai bạn. Bố mẹ bạn sẽ ý thức được vấn đề và cùng bạn xử lý nó một cách khéo léo hơn. Ví dụ nếu nhà bạn khá giả, bố mẹ và bạn có thể bí mật thu xếp cho bạn đi du học, nhằm tách bạn và anh trai bạn ra.
Trong cách bố trí nhà cửa và trong các hoạt động, thì tìm lý do hợp lý để bạn và anh bạn ở các phòng riêng khác nhau. Bố mẹ sẽ tham gia vào để tránh tạo cơ hội cho anh bạn tiếp cận riêng bạn. Nói chung, có thể rất khó ngăn cấm anh bạn thích người đồng giới, nhưng hoàn toàn có thể tách anh ấy ra khỏi bạn mà anh ấy chẳng sao cả. Tất nhiên, việc này đòi hỏi sự nỗ lực rất cao từ bạn.
Hãy đi du học bạn à, chọn ngành nào bạn thích. Đến giờ phút chót thì hãy chia sẻ sự cảm thông của anh ấy, bảo rằng đó là ước mơ của bạn và bạn muốn là người thành công trong tương lai. Bạn mong anh hãy ủng hộ cho ước mơ của bạn. Nói chung thì nói một cách thuyết phục và đừng để anh ấy nghi ngờ là bị cài bẫy.
Rồi khi thời gian qua đi, anh ấy có thể sẽ có bạn trai mới hoặc sẽ tìm cách theo bạn. Nếu anh ấy theo chân bạn đi du học, tất nhiên bạn sẽ dễ biết được thông tin qua cha mẹ. Khi ấy bạn bố trí chuyển trường qua nơi khác hoặc nước khác rồi cho báo cho anh ấy rằng em có học bổng. Nói dối thế này không hại gì cả mà anh bạn cũng chẳng trách được bạn.
Tất nhiên, bạn cũng phải hy sinh và tốn kém, nhưng nếu xác định là để đánh đổi lấy mạng sống của một người anh bạn yếu quý thì điều đó chẳng đáng gì. Thời gian và sự thành công cũng sẽ ủng hộ bạn.
Mình chúc bạn may mắn!