From: Wooden Bridge
Sent: Tuesday, December 30, 2008 1:15 PM
Subject: Re: Tôi bi chính anh trai sinh dôi loi dung
Gửi Bùi,
Đọc tâm sự của em thấy thực sự em đang rất bối rối vì sự việc lại xảy ra chính anh trai mình, trong ngôi nhà mà hai anh em đã chung sống từ bé. Chắc em vào mục Tâm sự đọc và xem các trang web trên Internet hiện nay thì anh nghĩ em cũng hiểu nhiều hơn về thế giới của anh trai em. Anh nghĩ, người có thể giúp được anh trai em và em hiện nay thoát khỏi bế tắc này chính lại là em đấy, bởi vì em là người hiểu anh trai em nhiều nhất, kể cả từ cách sống, sinh hoạt, quan hệ bạn bè và những suy nghĩ có thể giống nhau như em nói.
Em đừng làm mọi việc trở nên phức tạp lên như nói cho bố mẹ, người thân biết hay nói nặng lời với anh ấy trong giai đoạn hiện tại mà làm anh ấy bị tổn thương tình cảm và có thể dẫn đến những hậu quả không hay như em đã biết đấy. Có lần anh ấy đã dọa tự tử như em nói. Vì những người như anh trai em rất dễ bị tổn thương và anh ấy cũng phải dằn vặt, đấu tranh lý trí nhiều lắm đấy em ạ.
Em có thể khuyên anh trai tham gia đang ký chơi thể thao một môn nào đấy mà anh ấy ưa thích, tham gia các hoạt động xã hội và bọn em sinh viên thì có thể học hành thêm một số môn nào đấy, tiếng Anh, vi tính chẳng hạn vì điều đó cũng sẽ giúp ích cho bọn em rất nhiều trong công việc sau này. Thời gian học hành và chơi thể thao nhiều hy vọng là sẽ làm cho anh em thay đổi cách sống, không còn nhiều thời gian để xem các phim truyện như anh ấy đã làm trước đây nữa và dần dần sẽ kéo anh trai em về với thực tại.
Hy vọng là anh trai của em có thể đọc được những dòng tâm sự này để có thể hiểu được tấm long chân thành của em. Có thế anh trai em chỉ là ngộ nhận và có những ham muốn trong một giai đoạn nhất thời thôi. Em đừng bỏ rơi anh trai em lúc này vì em cũng biết xã hội bên ngoài rất phức tạp, nhất là trong thế giới ngầm thứ ba hiện nay, mà có thể vô tình đẩy anh trai mình lấn sâu hơn vào con đường không tìm ra lối thoát.
Chúc hai anh em sớm tìm lại được chính mình.
Thân.