- Tổ chức hẳn một buổi ra mắt cuốn sách là việc làm không phổ biến với nhà văn Việt Nam, cảm giác của anh thế nào?
- Ban đầu cũng ngại chường mặt, nhưng vì đơn vị liên kết xuất bản là công ty Phước Hải đề nghị tổ chức buổi gặp gỡ cho tôi. Tôi thấy làm thế cũng hay, được gặp nhiều anh em trong nghề, được lắng nghe những ý kiến góp ý khen, chê; và nhất là được nói đôi điều về những gì mình viết. Đó là hạnh phúc của nhà văn.
- Trong lời giới thiệu sách, NXB Công an nhân dân nhận xét: "Mặt hạn chế là vẫn chưa làm rõ ranh giới giữa báo chí và văn học trong tác phẩm". Anh nghĩ sao?
- Nhận xét này hợp lý. Tôi tự nhận thấy có thói quen bị cuốn theo tư liệu và "ngợp" trong tư liệu thu thập được. Tôi rất khó sửa được thói quen này.
Hành trình của sói không trọn vẹn là viết về nhân vật Năm Cam nhưng phần lớn dựa trên cái nền tư liệu chuyên án đó. Trong những ngày xảy ra vụ án, tôi được phân công nắm giữ một vị trí. Ở trong ngành công an, khoác chung màu áo với nhân viên điều tra, phá án tôi hiểu những tâm tư, tình cảm của họ. Sống trong không khí đó, cùng thời điểm vụ án, thôi thúc tôi phải viết. Điều tôi day dứt khi viết cuốn này là: Tại sao xã hội lại xuất hiện những loại tội phạm như vậy? Tôi cố gắng lý giải quá trình tha hóa nhân phẩm của con người bằng cố đi sâu vào nội tâm nhân vật; dù rằng, điều này làm mất đi tính hành động của một tiểu thuyết về giới giang hồ.
Tôi tin sau này có người viết hay hơn tôi. Riêng mình, tôi thấy hài lòng 80%. Còn rất nhiều điều tôi vẫn chưa nói ra hết được.
![]() |
Nhà văn Bùi Anh Tấn tặng chữ ký cho độc giả. Ảnh: Võ Tiến |
- Anh nghĩ sao nếu có nhận xét văn học đương đại Việt Nam ít có tính dự báo mà chỉ "theo đuôi" sự kiện xã hội?
- Tại sao văn học VN ít mang tính dự báo? Đó là câu hỏi rất khó trả lời. Nó còn tùy thuộc vào độ nhạy xã hội của nhà văn và tầm vóc của anh ta. Tôi không thể nói thay những nhà văn khác. Đời sống xã hội là một dòng chảy bất tận những vấn đề, sự kiện. Chạy sau hay chạy trước gì nhà văn cũng phải thấy trách nhiệm với ngòi bút của chính mình.
Hết ông trùm Năm, sẽ xuất hiện ông trùm Sáu, Bảy... Chắc chắn, phải có thêm nhiều cuốn sách với nhiều cách viết, đề tài khác nhau mới nói hết, thể hiện hết những sự kiện, vấn đề trong xã hội chúng ta hiện nay.
- Các nhân vật thật trong nhóm chuyên án Năm Cam nhận xét thế nào về tiểu thuyết này?
- Tôi đã tặng sách cho một vài cán bộ ngành công an. Chắc ít lâu nữa sẽ nhận được ý kiến khen, chê thôi.
- Sau "Hành trình của sói" sẽ là gì vậy?
- Sẽ không có nghỉ ngơi. Khi hoàn chỉnh Hành trình của sói, tôi tạm quên nó rồi. Tôi đã chấp bút một cuốn sách mới có tên là Đàm đạo về Ngự giác hoàng. Cuốn này nói về vua Trần Nhân Tông. Đầu tôi hiện giờ chỉ toàn suy nghĩ và sự kiện về các nhân vật lịch sử họ Trần (cười).
- Ngoài viết ra, điều gì làm anh say mê trong cuộc sống?
- Tôi không có sở thích gì đặc biệt. Đôi khi, tôi cũng cảm thấy cuộc sống ngoài trang viết của mình tẻ nhạt lắm. Thỉnh thoảng có đi nghe một buổi hòa nhạc, hay xem phim, nhưng được một lúc lại thấy bứt rứt, sốt ruột sao không hết nhanh để quay về viết. Với tôi, tìm đề tài để viết, đọc - nghiên cứu tài liệu và rồi gõ bàn phím là công việc nghiêm túc "kiêm" luôn là thú tiêu khiển, giải trí.
Thoại Hà thực hiện