Rác thải tại các bãi biển ở Việt Nam chúng ta đang là một trong những nguyên nhân lớn nhất góp phần làm giảm tính hấp dẫn đối với khách du lịch trong và ngoài nước.
Đi nhiều bãi biễn suốt từ Bắc vào Nam, nhận định chung của nhiều người là các bãi biển tại miền Bắc khá bẩn. Nguyên nhân chủ yếu do ý thức xả rác bừa bãi của du khách, do cách quản lý yếu kém của những người chịu trách nhiệm với khu du lịch biển.
Vào tháng 6/2014, tôi có dịp đưa vợ con xuống bãi biển Đồ Sơn nghỉ mát hai ngày (thứ 7, chủ nhật). Chiều ngày thứ 7, việc tắm biển diễn ra khá bình thường so với nhiều lần tôi đến nơi đây trước đó. Nước phù sa mờ mờ ảo ảo, sóng khá nhỏ đủ để 2 bố con vui đùa thỏa thích.
Rác thải trên bờ khá nhiều, nhưng dưới nước có vẻ không có rác trôi nổi. Tuy nhiên, bộ mặt thật của bãi biển Đồ Sơn như được hiện nguyên hình vào sáng chủ nhật.
Vào khoảng 9h sau khi ăn sáng xong, cả gia đình tôi thay quần áo bơi để xuống biển. Cảnh biển đầu tiên hiện ra trước mắt chúng tôi là nước rút khá xa, phải đi bộ khoảng 40m mới ra được chỗ bơi.
Các bạn không thể tưởng tượng được lượng rác dập dìu trên mặt nước lại nhiều một cách khủng khiếp đến như vậy. Tất cả cảnh tượng ấy đều được tôi đã ghi lại bằng điện thoại di dộng để mọi người cùng xem.
Mục đích của tôi khi viết những dòng này là muốn nhắn nhủ đến ban quản lý khu du lịch bãi biển Đồ Sơn, hãy làm cái việc mà nhẽ ra phải làm từ lâu để có thể cứu lấy một bãi biển Đồ Sơn đẹp thơ mộng như nó vốn có trước đó. Tôi không hiểu vì sao việc quan trọng nhất là không để một cọng rác trên bãi biển mà họ lại không làm.
Ấn tượng thứ 2 tôi nhận thấy ở Đồ Sơn những năm gần đây là việc tìm ra một người nước ngoài, đặc biệt người da trắng quả thật quá khó. Nếu tình trạng này tiếp tục, sự bức xúc của du khách ngày một lớn, sẽ dẫn đến khả năng một đi không trở lại.
>> Xem thêm: 10 bức ảnh rác thải tiêu dùng kinh hoàng nhất
Chia sẻ bài viết của bạn về đời sống, xã hội tại đây.