Người gửi: Thục Quân,
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Giải thưởng Cánh Diều
Cùng suy nghĩ với bạn Phương Thùy, tôi cảm thấy buồn cho nền điện ảnh VN. Những phim được giải của Cục điện ảnh mà việc trình làng lại quá ít và mang tính "làm cho có". Tôi được biết kế hoạch quay bộ phim Người đàn bà mộng du của đạo diễn Thanh Vân từ rất lâu và chờ đợi được xem vì tôi vốn hâm mộ đạo diễn Thanh Vân và diễn viên Hồng Ánh. Hơn nữa, tôi là người rất ủng hộ phim VN từ thời Cánh đồng hoang, Bao giờ cho tới tháng 10..., nhưng chờ đợi hoài mà không thấy công chiếu, hoá ra là đã chiếu rồi và chiếu âm thầm lặng lẽ ở một cái rạp vắng vẻ nào đó mà chẳng hề được quảng cáo, thông báo như các phim khác. Đành rằng phim thị trường có tiền để quảng cáo, nhưng tôi thiết nghĩ cục điện ảnh cũng phải làm một cái gì đó để quảng bá cho những bộ phim được xem là có giá trị nghệ thuật như thế này để nâng cao thị hiếu cho người dân. Những phim của Việt Nam gần đây như Đời cát, Thung lũng hoang vắng, Mùa ổi, đều là những phim có giá trị, vậy mà chỉ chiếu chớp nhoáng không kịp đi xem. Trong khi đó những phim thị trường, phim Hàn Quốc thì chiếu tràn lan khắp các rạp với thời gian dài. Nhiều khi tôi nghĩ không biết đến bao giờ thì VN mình mới thoát khỏi cảnh bị phim Hàn Quốc lấn chiếm từ các kênh truyền hình như HTV, VTV, Bình Dương, Sông Bé, Tây Ninh... ra đến các rạp chiếu phim lớn nhỏ...
Trên đây chỉ là một số ý kiến và bức xúc của tôi về tình hình phim ảnh tại VN nhân đọc được bài viết của bạn Phương Thuỳ. Mong rằng một ngày nào đó thật gần, điện ảnh VN sẽ ngẩng cao đầu chứ không bị lép vế ngay chính trên đất nước của mình và Cánh diều sẽ đích thực là một Oscar của Việt Nam.