Người gửi: ĐỖ DUY NHÂT'
Gửi tới: Ban Thế giới
Tiêu đề: bức xúc về sự an toàn của sinh viên nước ngoài ở Nga
Tôi cũng là một sinh viên đang du học ở Nga được 3 năm. Tôi cũng đã nghe tin (nếu tận mắt chứng kiến chắc không còn ngồi đây viết bài được nữa) bao nhiêu vụ khủng bố, đánh bom, hành hung người nước ngoài, nhiều vụ ở rất gần nơi mình sống hoặc có vụ nổ Metro mà mình chỉ cách đó có 1 hay 2 bến tàu! Gần đây rất nhiều vụ đánh người liên tiếp xảy ra trong đó có vụ sinh viên năm thứ 5 người Senegal bị bắn chết. Vậy theo các bạn học để làm gì để rồi đến năm cuối cùng khi sắp được về đoàn tụ cùng gia đình thì phải về trong một chiếc quan tài?
Quan hệ anh em ruột thịt của Nga và Việt Nam đâu rồi? Ở Việt Nam, tôi cũng như hầu hết mọi ngươi vẫn luôn coi Nga như tượng đài, một người anh ruột của Việt Nam. Nhưng khi sang đây mọi suy nghĩ đó đã tan biến, thay vào đó là một cảm giác lo sợ ko được an toàn khi đi tàu điện ngầm, xe buýt. Ngoài nạn phân biệt chủng tộc thì ở Nga còn có tất cả mọi loại hình tội phạm xã hội. Tôi đã chứng kiến nhiều lần bọn móc túi cướp giật, đánh người già trên xe buýt .. mặc dù cách chỗ đó ko xa là rất nhiều cảnh sát được trang bị vũ khí. Vậy thử hỏi làm sao có thể chống lại những vụ khủng bố, những vụ hành hung, giết người có tổ chức?
Tôi cũng như tất cả những người Việt Nam ở Nga đều có chung mục đích vì tương lai, vì cuộc sống của bản thân cũng như gia đình hiện tại cũng như sau này, có đáng để đi thì thân thể nguyên vẹn còn khi về thì.... Chúng tôi đi học, đi làm chứ đâu có đi chiến đấu đâu! "Chúng tôi cần được bảo vệ".