From: Nguyen Thanh Tung
To: thethao@vnexpress.net
Sent: Saturday, December 13, 2003 12:06 PM
Subject: Buc xuc tran chung ket!
Tôi là một người hâm mộ thể thao của Việt Nam và đặc biệt bóng đá. Tôi đã theo bước chân của các cầu thủ chúng ta từ rất lâu và một điều đáng mừng là các cầu thủ của chúng ta tiến bộ rất rất nhiều. Những gì mà các cầu thủ của chúng ta thể hiện với một tinh thần tuyệt vời, một thứ bóng đá mê hoặc lòng người.
Trận chung kết cũng vậy. Đến bây giờ thì chúng ta cũng không nên trách những sai sót cá nhân trong đội bóng nữa. Mọi thứ đã trôi qua, nhưng những gì mà các cầu thủ của chúng ta để lại trong lòng người hâm mộ một chút giận, nuối tiếc và nhiều hạnh phúc. Nhưng nỗi bức xúc nhất là về Ban tổ chức khi bố trí tổ trọng tài điều khiển trận chung kết. Chúng tôi không hiểu vì lý do gì mà bố trí trọng tài chính là người Malaysia, thật đáng buồn. Trong tất cả chúng ta ai cũng cầu mong một SEA Games thật fair-play, chỉ cần có vậy. Nhưng buồn và thật buồn vì điều mà không ai mong đợi đã đến. Trọng tài không công nhận bàn thắng hợp lệ của Đặng Thanh Phương và thẻ vàng không đáng có cho Lê Quốc Vượng (Nếu Quốc Vượng bị 2 thẻ vàng thì số 15 của Thái Lan cũng phải bị trước đó khi phạm lỗi thô bạo với Tài Em).
Tôi rất mong Ban tổ chức nhìn nhận những sai lầm chết người như vậy trong những lần sau. Nhân đây tôi xin chúc mừng các cầu thủ của chúng ta, đặc biệt Văn Quyến (10), Quốc Vượng (20), Huy Hoàng (3)... Các anh đã trưởng thành và sẽ là trụ cột cho tuyển Việt Nam trong những năm tới.