Hôm nay, tôi đọc chuyên mục Pháp luật/ Thiếu nữ chết thảm dưới gầm xe tải, tôi cảm thấy quá thương cho số phận của bé gái 15 tuổi và ghê tỏm với hành vi của tên tài xế đã nhẫn tâm cố ý cán chết em. Thiết nghĩ, chắc chắn em sẽ được cứu sống, được ở bên cạnh ba/mẹ, anh chị em, được đến trường đi học, hồn nhiên chơi đùa ở lứa tuổi của em và có thể góp phần vào xây dựng đất nước sau này.
Tuy nhiên, tất cả đã thay đổi chỉ vì một hành động dã man của tên tài xế, nhưng hắn chỉ bị xử phạt 8 năm tù về tội giết người. Cố ý giết người nhưng chỉ bị phạt 8 năm tù? Công bằng cho đứa bé ở đâu? Giờ đây hàng ngày chạy xe ra đường, sẽ có bao nhêu người phải nơm nớp lo sợ: sợ phải chạy gần xe tải hay xe tải đụng phải rồi thay vì có thể cứu chữa thì lại phải bị xe cán cho tới khi chết…
Tôi nghĩ đây không phải là trường hợp đầu tiên và trong chúng ta hầu như ai cũng biết điều đó. Việc xe tải gây tai nạn cho người đi đường thì bị xe cán cho chết để cho họ không phải bồi thường nhiều. Mạng sống của chúng ta không phải để cho những tên tài xế vô nhân đạo đó quyết định!
Tôi cảm thấy pháp luật xử như vậy là quá thiếu công bằng. Những tài xế khác sẽ không tôn trọng pháp luật và hành động coi thường mạng sống con người của họ sẽ tiếp tục tiếp diễn và ngày càng trầm trọng hơn.
Tôi nghĩ không phải riêng tôi mà tất cả ai khi đọc bài viết này đều cảm thấy bức xúc. Tôi mong Ban biên tập có thể đăng bài suy nghĩ của tôi và pháp luật sẽ có những biện pháp mạnh hơn trong vấn đề này.
Tôi xin cám ơn.
Thuy