![]() |
Ca sĩ Trần Lập trong liveshow "Tâm hồn của đá". |
- Lý do nào khiến các anh quyết định làm liveshow vào thời điểm này?
- Ngay sau đêm diễn Tâm hồn của đá, anh em đã quyết định sẽ làm tiếp một live show nữa. Vậy là ăn Tết xong, rập rạp chuẩn bị tiếp. Chúng tôi định tổ chức vào 26/3, kỷ niệm 8 năm thành lập ban nhạc nhưng không kịp, thành ra lùi lại một tháng vào 26/4. Nhiều lúc, cả nhóm ngồi thừ người nghĩ về 8 năm anh em cùng nhau chơi nhạc, cùng đối mặt với bao thử thách, cùng chịu sức ép trước công chúng, để có được ngày hôm nay. Khách mời của đêm diễn sẽ có anh Đạt của nhóm Da Vàng, Trần Thanh Phương của Phương Đông, nhóm Coming Late. Hà Trần đã phải từ chối một số lời mời để tham gia cùng Bức Tường. Live show lần này sẽ có nhiều bài hát mới trong album Vô hình sắp ra mắt.
Nhóm Bức Tường đang tập luyện tại studio.
- "Vô hình" liệu có "lửa" và gây sốc hơn album "Tâm hồn của đá"?
- Album vol.1 làm cách đây đã 3 năm, chưa thể hiện cá tính nhiều lắm và vẫn còn nhiều điều chưa vừa ý về thu thanh. Giờ đây, chúng tôi đã có thể cải thiện cả hai mặt này. Có thể những gì chúng tôi đưa ra sẽ là khó nghe với một số người nào đó, nhưng đấy chính là cái ban nhạc muốn gửi gắm. Các ban rock trên thế giới mỗi một giai đoạn, họ chơi một thể loại khác nhau như hard rock hay heavy metal... Chúng tôi cũng vậy, người quản lý cũng đã đề ra những giai đoạn phát triển của ban nhạc. Và đó cũng là cách để có thể đi được dài hơi và chuyên nghiệp. Hiện nay, album mới đã thu xong phần nhạc, và cũng gần xong phần lời, chắc khoảng tháng 5 sẽ ra mắt. Lần này, chúng tôi sẽ đưa một số chất liệu truyền thống vào rock. Tôi rất khâm phục nhạc sĩ người Pháp gốc Việt Nguyên Lê, khi anh kết hợp âm nhạc dân tộc và jazz. Và tôi băn khoăn rằng, một người ở xa quê hương đến vậy mà còn sử dụng âm nhạc truyền thống một cách nhuần nguyễn, tại sao mình sống ở nơi này mà lại không làm được điều đó. Cuối cùng tôi đã tìm được những âm hình nhạc truyền thống có nét tương đồng với rock, và đưa vào Vô hình.
Nhạc sĩ Trần Lập và guitar Tuấn Hùng.
- Vừa rồi, có trung tâm băng đĩa làm một CD về các ban nhạc trẻ và có than phiền rằng, CD không có sự xuất hiện của Bức Tường vì ban nhạc đòi cát-xê quá cao, anh nghĩ sao?
- Chuyện đó là có thật. Nhưng tôi không hiểu sao, cứ mỗi lần ban tổ chức, hay hãng băng đĩa không mời được một ca sĩ hoặc một nhóm nhạc là mọi người nghĩ ngay tới chuyện cát-xê. Khi nhận lời thu âm một chương trình, người quản lý của Bức Tường phải tính sao để đảm bảo giá trị nghệ thuật cũng như phải lo đủ cuộc sống cho anh em. Hồ Gươm Audio mời chúng tôi tham gia CD, nhưng nếu thu tại studio của họ thì chất lượng không đảm bảo. Chúng tôi đề nghị thu ở một studio khác là Viện Âm nhạc, giá thu một ngày 2 ca khúc là 1 triệu đồng. Thêm tiền bản quyền và bồi dưỡng cho 6 thành viên, 200.000 đồng/người thì cũng mất tổng cộng hơn 2 triệu. Mức giá đấy không có gì là quá đáng, thậm chí rẻ mạt, vậy mà...
Từ khi thành lập, chúng tôi đã phải vất vả lọ mọ đi từng nơi để thu âm, giờ đây, khi nhận được lời mời, chúng tôi phải cố gắng làm tốt. Tất cả công việc của nhóm phải được sắp xếp thành lịch, vì các thành viên đều có công việc khác nhau nên tập hợp được nhau không phải dễ.
- Ban nhạc lại có thay đổi về thành viên, việc tập luyện cho live show sắp tới gặp khó khăn gì?
- Mỗi giai đoạn sẽ có một sự thay đổi, khi không còn cảm thấy hợp nữa thì sẽ đóng góp cho ban nhạc theo một cách khác. Ví dụ như anh Trường trước đây là thành viên chơi trống, nhưng sau này trở thành manager hỗ trợ cho ban nhạc. Tất cả đều bỏ mồ hôi, công sức cho Bức Tường nên không ai từ giã nó cả. Guitar Nhất Hoàng từ nước ngoài trở về, đúng lúc đó thì Phan Bình có việc phải đi công tác miền Trung. Trống Võ Anh Tuấn nghỉ thì anh Quân ở ban nhạc Phương Đông lại giới thiệu Nghiêm Mạnh Tuấn. Cậu này trước chơi rock phủi cho một số ban, nhưng không hợp lắm nên đi học Nhạc viện. Cậu ấy hòa nhập rất nhanh. Dù vậy, công việc tập luyện sẽ vất vả hơn nhiều.
- Nhiều khán giả rất tiếc "Đường tới ngày vinh quang" không được chọn làm ca khúc chính thức ở SEA Games?
- Khi có thông báo ca khúc chính thức của SEA Games thì nhiều người đã gọi điện bảo tôi rằng, "Tiếc quá, thất bại rồi à?", nhưng chúng tôi có dự thi ca khúc này đâu. Bài hát chính thức thì có thể vang lên giữa một sân vận động rộng lớn, giữa muôn vàn ánh sáng chói lòa. Nhưng tôi tin rằng, chỉ cần ở một ngã tư nào đó, không cần nhạc đệm, khi chúng tôi cất lời ca Đường tới ngày vinh quang, sẽ có hàng nghìn người hát theo. Điều tôi cảm thấy hạnh phúc là bài hát đó đã giúp anh em ban nhạc vực nhau dậy lúc mệt mỏi, kiệt quệ nhất.
Thu Hương thực hiện