Ban nhạc Bức Tường. |
Đêm nhạc Tâm hồn của đá của ban nhạc Bức Tường bắt đầu lúc 20h, nhưng trước đó hàng tiếng đồng hồ, từ cổng khu triển lãm vào đến bãi xe, đã rất đông người tụ tập, mua bán vé. Khán giả đến xem đủ các thành phần, từ những cô cậu học sinh cấp II đến cả bậc trung niên, tuy phần đông vẫn là sinh viên đại học. Có những người đến xem chỉ vì tò mò với hành trang duy nhất là ca khúc Đường đến ngày vinh quang, có người chỉ đơn thuần muốn “xem rock Việt Nam như thế nào”, còn hầu hết là fan ruột của ban nhạc.
Các fan ngồi chờ đợi đêm diễn. Ảnh: Trọng Tài. |
Ngay khi nhà A1 mở cửa, hàng nghìn người đã đổ xô vào chiếm chỗ. Nhiều fan còn mang cả đồ ăn vào "nhậu" ngay tại trận để chờ đến giờ khai cuộc. Một đội tình nguyện (khoảng gần 100 học sinh, sinh viên), đã rất vất vả để sắp xếp chỗ ngồi và giữ trật tự. M.T. - tình nguyện viên từ trường Kiến trúc cho VnExpress biết, từ đầu tuần qua, gần như tối nào cậu cũng đến trợ giúp cho nhóm nhạc, có hôm 2h đêm mới về tới nhà.
Chương trình được bắt đầu với phần dạo nhạc hoà tấu của Xuân Phương, tác giả những ca khúc được giới trẻ hâm mộ như Lời ru cho con, Nếu phải xa nhau, Mong ước kỷ niệm xưa. Bản nhạc đã làm nóng bầu không khí, và các fan bắt đầu ào lên phía trên sân khấu như một lớp sóng. Những bản ballad của Bức Tường như Tâm hồn của đá, Bông hồng thuỷ tinh, Niềm tin cho cát bụi lần lượt được thể hiện và đều được các fan ở dưới hát theo. Sự nhiệt tình từ khán giả đã làm Trần Lập cao hứng bày trò xướng âm cho các fan, giống như thủ lĩnh Freddie Mecury của Queen vẫn thường làm. Hơn thế, ban nhạc quyết định không mời các tình nguyện viên lên hát bài cuối cùng Đường đến ngày vinh quang như đã dự kiến, mà mời tất cả khán giả có mặt cùng thể hiện.
Tuy đã có một đêm vất vả, nhưng ngay sáng nay ban nhạc đã tập hợp nhau lại để rút kinh nghiệm. Theo Trần Lập, cái "được" là nhóm đã có một show diễn thành công, an toàn. Như vậy, họ đã đặt được viên gạch đầu tiên vững chãi trên bức tường nghệ thuật. Điều làm ban nhạc tâm đắc nhất là họ có một đội ngũ tình nguyện viên đông đảo, tận tình, lo giúp từ việc tiếp thị chương trình đến hoàn thiện sân khấu. Tuy nhiên, ban nhạc vẫn tiếc nuối, vì một số lý do khách quan nên khi biểu diễn đã không được "phê" như lúc tập luyện. Một số dự định Bức Tường đặt ra, do thời gian eo hẹp cũng chưa thực hiện được. Trần Lập từng hy vọng sẽ tạo được tiếng vang khi tường thuật trực tiếp liveshow trên trang web, và đặt một màn hình lớn ở điểm diễn, nhưng cuối cùng, công đoạn này đã bị "bỏ rơi".
Sắp tới, Bức Tường sẽ tạm nghỉ biểu diễn một thời gian để chuẩn bị phát hành album thứ hai mang tên Vô hình, sẽ ra mắt vào đầu năm sau.
Thu Trang