Đây là bài thứ tư anh viết. Trước giờ anh học văn rất kém, mỗi bài văn viết không nổi một trang giấy và thường cô chỉ cho điểm trung bình. Nhưng bài này sẽ hơi dài, lời thẳng thắn anh đã nói rồi, còn sau đây là những tâm tư thầm kín hơn nữa để em hiểu hơn về anh.
Con người ta có thể tạo dựng hình ảnh bên ngoài khiến mọi người nhìn vào có thể tin cậy, nhưng đó chỉ là sự uy tín bên ngoài, còn sự uy tín bên trong phải tiếp xúc lâu dài, nhìn vào hành động thực tế mới xác nhận được hành động có đi đôi với lời nói hay không. Nếu em cho là văn vở, xin đừng đọc tiếp, còn đã đọc tiếp, đừng nói những lời này là khoa trương. Đây cũng chính là một phần nguyên tắc của anh - đã làm đừng kêu than, đã kêu than đừng làm.
Anh thừa nhận mình là kẻ cô đơn, không phải vì ít quan hệ hay không có bạn bè thân thiết mà vì phải cất giấu nhiều điều muốn nói. Cho nên lúc rảnh, anh hay có thói quen "trò chuyện với người lạ" qua các phòng chat, nhưng những câu chuyện đó cũng chỉ là thoáng qua cho khuây khỏa mà thôi, không ai rảnh để quan tâm tới người họ không thân thích, phải không? Những lời này anh chưa từng nói với những người thân thiết nhất hiện tại, nhưng ở đây anh dỡ bỏ hết rào cản, vỏ bọc bên ngoài của mình.
Quá trình hình thành nên con người của anh như bây giờ có hạnh phúc và cả những đau khổ nên anh không phải kẻ bất mãn, hận đời, cũng chẳng phải người nhìn thế giới bằng màu hồng, nhưng trong thâm tâm anh vẫn khao khát tìm kiếm hạnh phúc toàn vẹn.
Cái toàn vẹn ở đây không phải là hoàn hảo, lý tưởng cao mà là hạnh phúc từ những điều đơn giản. Anh ghét sự mâu thuẫn đến từ những thứ rất nhỏ trong cuộc sống, vì những chuyện nhỏ mà người ta buông lời làm người khác tổn thương, nhưng anh cũng ghét sự vô tư thái quá, xem nhẹ những điều nhỏ nhặt để rồi vô tâm hờ hững. Chính vì những cái nhỏ nhặt trong cuộc sống, người ta nghiêm trọng hóa nó, hay thờ ơ với nó là nguyên nhân cho những sự mâu thuẫn lớn hơn. Mong em đủ sâu sắc, chú ý tới những điều nhỏ nhoi, đừng nghiêm trọng hóa nó nhưng cũng đừng thờ ơ. Hạnh phúc với anh chỉ cần quan tâm nhau trong sự nhỏ nhoi đó thôi chứ không cần em phải mang lại điều gì lớn lao hơn cho anh.
Nếu cuộc sống này có mang cho em nhiều điều không như mong muốn, anh không ngần ngại để bước vào đâu. Nếu không thể kéo em ra, anh sẽ không để em một mình. Anh không tìm kiếm một người có cùng điều kiện, hoàn cảnh, học vấn phải tương đương hay thu nhập phải tốt, công việc việc phải ổn định, mà anh tìm người có niềm tin vào anh, khao khát hạnh phúc giống anh. Hạnh phúc mà anh đang cố gắng có được là thoát khỏi sự lệ thuộc, vướng mắc vào những ngoại cảnh bên ngoài. Tình yêu không phải là vướng mắc vào nhau mà là giúp nhau tự đứng vững khi không có người kia để tựa vào. Ta tìm đến với nhau là để giúp nhau mạnh mẽ hơn, phát triển hơn chứ không phải sở hữu nhau. Nhưng tất nhiên mọi sự hợp tác đều phải có cam kết nhất định.
Anh từng nghĩ tìm một người cùng hoàn cảnh, trình độ, tư duy, tư tưởng, lối sống, sở thích, có lẽ kết hôn sẽ rất phù hợp và bền vững, nhưng qua những trải nghiệm, tìm hiểu, phân tích, đánh giá, anh không còn suy nghĩ đó nữa. Gần đây trên mạng xã hội hay trong mục Tâm sự của VnExpress, ta thấy người ta ngoại tình, suy nghĩ muốn ngoại tình, chán nản trong hôn nhân hoặc đưa nhau ra tòa, từ người nổi tiếng, có địa vị lẫn người chẳng có tên tuổi gì, có đủ thứ lý do có làm em suy nghĩ và nhận ra giá trị gì trong những bài học đó?
Cổ nhân có câu "đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu", nếu em cảm được những dòng này, đó ắt là duyên. Sống trong xã hội đề cao tính thực dụng, dù anh không bài bác chuyện đó nhưng nguyện là kẻ mộng mơ trong mắt người khác, bởi đó là lý tưởng sống của anh. Dù cho nơi này không có em, anh vẫn muốn gửi đi những tâm tư này, bởi anh tin mỗi khi chúng ta khởi lên một ý niệm, hay nói ra một lời, vũ trụ ắt sẽ có phản hồi.
Nói thêm là anh sinh vào mùa thu, mệnh khuyết mộc. Nếu em sinh vào mùa xuân thì vừa hay, chúng ta sinh ra là để bù đắp cho nhau. Không biết vô tình hay cố ý mà trong tên của anh, bố mẹ đặt có mùa xuân đó (cười).
Người sinh mùa thu mang đặc điểm, tính cách như thời tiết vậy đó: nồng ấm, cẩn trọng, tỉ mỉ, dễ bảo, trách nhiệm cao. Vận mệnh thịnh vượng nhất ở độ tuổi ngoài 35 đến 40.
Nói cho vui vậy thôi chứ anh không quan trọng tử vi, chỉ cần nội tâm tương thông với nhau là được. Mọi quy luật trong trời đất này đều nằm trong nhân quả, đó mới là niềm tin của anh.
Nếu em đọc hết mà không đọng lại điều gì, cảm giác của em không sai đâu. Nếu con người dễ dàng hiểu nhau như thế, có lẽ thế giới này đã tràn ngập hạnh phúc rồi. Hãy gửi email nếu em có hứng thú với phần trình bày của anh.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Vũ
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa
- Giới tính: Nam
