Anh cảm nhận thế nào về tình yêu? Đối với em, tình yêu là thứ gì đó rất đẹp, rất kỳ diệu. Từng yêu rồi từng chia tay, nhưng dù ở độ tuổi nào, em vẫn tin vào nó. Tình yêu giúp chúng ta hoàn thiện, bao dung và sống có ý nghĩa hơn. Có lẽ với nhiều người, càng lớn việc sống hết mình với tình yêu sẽ khó hơn, bởi càng lớn mình càng có nhiều nỗi lo, càng toan tính hơn. Nhưng ở hiện tại, em vẫn muốn yêu nhiệt huyết như lúc trẻ và dùng sự trưởng thành ở độ tuổi này, những bài học để giữ gìn mối quan hệ. Em từng có chút áp lực bởi tác động xung quanh để chọn một người phù hợp kết hôn, giờ đã vượt qua nó rồi, ngẫm lại em vẫn muốn theo đuổi lý tưởng của mình, hôn nhân nên là kết quả của tình yêu đẹp. Bởi rằng chặng đường của một người trưởng thành có quá nhiều thứ thách, vậy nên em luôn tin tình yêu chân thành sẽ tiếp thêm sức mạnh, dìu dắt mình trên đoạn đường sau này.
Về em, em sống và làm việc tại Sài Gòn, đi học rồi đi làm ở nơi này gần chục năm rồi, không theo đạo, quê ở miền Nam. Ngoại hình em bình thường, là cô gái hướng nội, tình cảm và giản dị. Em hay đọc để có góc nhìn đa chiều về cuộc sống và thích viết để lưu lại cảm xúc của mình ở mỗi giai đoạn. Em hay viết nhật ký và thỉnh thoảng viết lách. Em rất thích đi phượt bằng xe máy. Ở mỗi chuyến đi, em thấy tâm hồn tự do, bình yên đến lạ. Đi để cảm nhận vẻ đẹp của thiên nhiên, để lưu giữ kỷ niệm, để nhìn thế giới xung quanh đầy màu sắc thế nào. Em vẫn còn rất nhiều nơi chưa có dịp đặt chân đến, mong có thể cùng anh rong ruổi trong thời gian sắp tới.
Về anh, em muốn gặp một người miền Nam, chung thủy, nhất định phải chung thủy anh nhé. Một chàng trai hiền lành, chân thành và ấm áp sẽ thu hút em. Những thứ khác em chẳng muốn đưa ra gạch đầu dòng yêu cầu về anh quá nhiều. Em thấy trong tình yêu có một thứ rất hay là mình thường sẽ thay đổi những yêu cầu, quy tắc của bản thân để hòa hợp cùng nhau.
Về chúng ta, anh và em sẽ có tình yêu thật đẹp, thật bình yên... Ban ngày chúng ta tập trung cho công việc, tối về hàn huyên, gặp gỡ nhau, cuối tuần thì vi vu đây đó gần xa. Thỉnh thoảng cùng nhau làm những thứ điên rồ nhưng đầy thú vị, như một cách thêm gia vị cho mối quan hệ của tụi mình. Tất nhiên em biết cuộc sống không màu hồng đến thế đâu, nhưng chúng ta hãy hướng về những thứ tốt đẹp nhất, đối xử với nhau thật dịu dàng. Sẽ thật tuyệt nếu anh thích lắng nghe và chia sẻ với người thân của mình. Em thích nghe những câu chuyện từ anh, để biết rằng anh từng trải qua những gì, những dự định, hoài bão của anh. Và em cũng muốn kể cho anh nghe nhiều thứ về em.
Anh có ước mơ gì không? Anh đang theo đuổi nó chứ? Không biết anh có từng vì những áp lực bên ngoài, chạy theo những định kiến mà mọi người đặt ra, bỏ quên mất hoài bão của mình không? Em mong chúng ta cùng nhau đồng hành, động viên và ủng hộ nhau tạo ra cuộc sống ý nghĩa riêng cho hai người mà không phải chạy theo khuôn khổ nào cả. Mình đã đủ chín chắn để có thể tự lựa chọn cuộc sống cho mình rồi. Có một câu em rất thích là "Ai cũng chỉ có một cuộc đời để sống" nên nhân lúc chưa lập gia đình, hãy làm những điều mình thích anh nhé, vì khi lập gia đình, có khi mình sẽ phải gác lại nhiều thứ để sống trách nhiệm hơn rồi.
Buổi hẹn hò thú vị với em là ghé một quán gần bờ sông, cùng ăn, cùng uống, cùng chia sẻ những câu chuyện với nhau. Mong gặp anh cho lần hẹn hò đầu tiên. Hãy viết cho em thật nhiều về anh, về những câu chuyện của anh nhé. Chờ thư anh.
Em.
Độc giả liên hệ qua emailhenho@vnexpress.nethoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Ruby
- Tuổi: 27 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ