Trưa ngày 8/9, 18 bệnh nhân của trại Phong Sóc Sơn đã nhận được suất cơm chay và một túi quà nhỏ từ chị Annie Nguyễn, Việt kiều Mỹ, tuy giản dị nhưng đong đầy tình cảm.
Các bệnh nhân phong vui vẻ vì có nhiều người đến thăm. Ảnh: Lê Hồng Thái. |
Suất cơm chay chỉ gồm có cá, chả, giò, gà, canh, cơm nhưng chất chứa trong đó bao tình cảm của những người chuẩn bị, gồm người bạn của chị Annie, các nhà sư chùa Hiền Lương (Sóc Sơn - Hà Nội) và nhiều bạn trẻ tình nguyện.
"Cám ơn chị Annie Nguyễn, cám ơn các sư thầy và các bạn trẻ tình nguyện đã giúp chúng tôi có được bữa cơm chay đầy tình thương và ý nghĩa", bác Vui, 63 tuổi, bệnh nhân trại phong cảm động nói.
Cô sinh viên Huyền Trang (Đại học Hòa Bình), tham gia nấu bữa cơm này, chia sẻ: "Được góp một phần công sức của mình vào việc nấu cơm chay thôi, tôi cũng cảm thấy vui. Nhìn thấy các bác bệnh nhân vui vẻ không phải vì được ăn cơm chay, mà vui vì có người đến thăm là tôi không cầm được xúc động".
Lê Hồng Thái