Cứ mỗi sáng thứ hai, tư và sáu hàng tuần, hàng chục nhân viên và tình nguyện viên có mặt tại quán Nụ Cười 3 (quận 7, TP HCM) tất bật chuẩn bị cho công việc. Nhiều người ở các quận xa như Tân Bình, Bình Thạnh cũng đến góp công sức.
Phục vụ người nghèo, quán giữ quan điểm "khách hàng mua chứ không xin, người bán phục vụ chứ không ban phát", nên mỗi thành viên của Nụ Cười 3 đều luôn giữ thái độ hòa nhã và tôn trọng thực khách. Đến đây ăn thường là người già neo đơn, trẻ em nghèo, người bán vé số, thu mua ve chai, người tật nguyền... Sau suất ăn trưa, nhiều người tụ tập quanh quầy sách và quầy quần áo đồng giá 2.000 đồng để lựa chọn cho mình những món đồ cần thiết.
Ông Trần Trọng Thức, chủ nhiệm quán cơm Nụ Cười 3 cho biết, mỗi suất cơm giá chỉ 2.000 đồng trong khi tổng chi phí mỗi tháng cho hoạt động quán khoảng 60 triệu. "Quán cơm hoạt động được là nhờ sự đóng góp của các nhà hảo tâm, luôn cố gắng mang lại nụ cười và sự cảm thông cho người nghèo", ông nói.
Hiện nay hệ thống quán cơm từ thiện 2.000 đồng mang tên Nụ Cười đã phát triển được 6 cơ sở tại TP HCM.
Đình Phúc