![]() |
Bão tuyết khiến các công nhân phải hì hụi dọn. (AP) |
Tuyết - điều kiện quan trọng nhất để một kỳ Thế vận hội mùa đông thành công - luôn gây nhiều phiền nhiễu cho các nhà tổ chức ở Turin năm nay. Vài ngày trước khi khai mạc, các dãy núi nơi diễn ra những môn trượt tuyết ngoài trời đứng trước nguy cơ không được phủ trắng vì thiếu tuyết. Nhiệt độ khi đó thậm chí còn có xu hướng tăng lên và mọi dự báo đều cho thấy nhiều khả năng không có tuyết rơi vào những ngày tiếp sau. Thậm chí, BTC đã tính đến phương án sử dụng tuyết nhân tạo. Thế nhưng cuối tuần vừa qua, mọi chuyện lại diễn biến hoàn toàn trái ngược. Tuyết nhiều tới mức bất kỳ ai cũng phải kinh hãi, các trận bão tuyết liên tiếp, khiến không ít những môn thi đấu ngoài trời phải hoãn.
Các VĐV thì luôn phải gồng mình để chống chọi với sự thay đổi đến chóng mặt của thời tiết và phải chấp nhận thực tế rằng thành tích của họ ít nhiều sẽ bị ảnh hưởng. Tại các kỳ thế vận hội mùa đông, những chiếc HC vàng có thể phụ thuộc rất nhiều vào điều kiện thời tiết. Các VĐV thường không thể cùng một lúc đối chọi lại với quá nhiều khó khăn. Thời tiết thay đổi nhanh chóng chỉ trong vài phút, nên người chiến thắng vì thế cũng chẳng dự báo được.
Ở nội dung trượt tuyết Super G, hôm chủ nhật tuần trước, VĐV người Pháp, Pierre Emmanuel Dalcin, đã sớm dẫn đầu cuộc đua và sau đó, càng trượt, thời tiết càng xấu đi đáng kể, thậm chí nhanh tới mức khó tin được, khiến anh không thể về đích như dự định. "Tôi không nhìn thấy bất kỳ gì nữa. Mọi thứ trước mặt tôi tự nhiên tối sầm lại". Ở một cuộc thi khác, trọng tài đành phải cho tạm ngừng cuộc thi sau khi 17 trong tổng số 63 VĐV đã xuất phát. Và đến buổi chiều, khi trời quang, cuộc thi mới được tiếp diễn.
Khác hẳn những người trượt tuyết với mục đích giải trí luôn thích thú với những ụ tuyết bông dưới ván trượt, những VĐV trượt tuyết chuyên nghiệp, cụ thể là những người tham dự Thế vận hội mùa đông này, lại muốn được thi đấu trong điều kiện tuyết đã đóng băng để có thể trượt với tốc độ cao hơn, và cũng dễ điều khiển hơn. Chính vì vậy, tuyết rơi nhiều là điều kiện không tốt chút nào.
Về phía nhà tổ chức, họ cũng phải khổ sở vô cùng. Công nhân dọn tuyết phải vất vả hùng hục suốt đêm để sáng ra những khu vực không cần tuyết sẽ sạch sẽ. Ngoài ra, họ cũng phải hy vọng, chờ đợi vào ông trời, để các cổ động viên sẽ chăm chỉ tới xem thi đấu.
H.L. (theo CS Monitor)