Fan của Bruno Mars ở Thái Lan thực sự may mắn khi buổi biểu diễn tại nhà thi đấu IMPACT Arena vẫn diễn ra đúng theo dự kiến vào buổi tối ngày thứ năm (20/3). Trước đó hai tuần, khi làn sóng biểu tình tại Bangkok vẫn đang dâng cao, Đại nhạc hội Silverlake và buổi biểu diễn của Eric Clapton đã buộc phải hủy bỏ vì lý do an ninh. Sức hút của Bruno Mars tại Thái Lan cũng tương đối lớn khi vé vào cửa buổi diễn đã hết sạch sau hơn 4 ngày bán.
Gần 14.000 tấm vé đêm diễn của Bruno Mars tại Bangkok, Thái Lan bán hết chỉ trong 4 ngày. Ảnh: BEC-Tero.
Rất nhiều hoạt động đã được nhà tổ chức BEC-Tero thực hiện để khuấy động không khí trước giờ diễn. Nhiều thành viên ban tổ chức hóa trang thành những chú khỉ đột giống như trong MV The Lazy Song nổi tiếng của Bruno Mars để người hâm mộ có thể cùng chụp ảnh và nhận quà tặng lưu niệm. Song song với quầy bán đồ lưu niệm chính thức của ban tổ chức, rất nhiều fan cũng đem những chiếc áo hay bờm có in hình ảnh của thần tượng đến để bán.
Theo dự kiến, buổi trình diễn của Bruno Mars sẽ bắt đầu vào 8h30 tối. Tuy nhiên, do có sự tham gia của một thành viên trong Hoàng gia Thái Lan nên mọi công tác an ninh đều được thắt chặt và tăng cường, dẫn đến việc buổi diễn bắt đầu muộn hơn dự kiến 25 phút. Tuy nhiên, càng chờ đợi lâu, khán giả Thái Lan càng cảm thấy háo hức và được bù đắp bằng một bữa tiệc âm nhạc thực sự.
Bruno Mars đem tới cho người yêu nhạc quốc tế có mặt tại Bangkok tuần qua một đêm nhạc sôi động và đầy cảm xúc. Ảnh: BEC-Tero.
Với tên tour là Moonshine Jungle Tour, toàn bộ sân khấu hay các hình ảnh trên màn hình LED đằng sau sân khấu đều được trang trí theo phong cách rừng rậm. Cũng giống như nhiều buổi diễn khác trong tour, Moonshine Jungle Tour tại Bangkok bắt đầu bằng ca khúc Moonshine và tập trung phần lớn vào những ca khúc trong album mới Unorthodox Jukebox.
Một nhược điểm của Bruno Mars là anh mới tung ra hai album nên số lượng ca khúc lựa chọn cho một buổi diễn không quá nhiều. Tuy nhiên, Bruno cùng ban nhạc lại khôn khéo biến nhược điểm này thành ưu điểm khi tìm cách “phiêu” và mix lại các bản hit nhằm kéo dài thời lượng cho mỗi bài. Chẳng hạn như bản cover Billionaire của Travie McCoy (một ca khúc mà thực ra Bruno Mars cũng góp giọng trong đoạn điệp khúc của bản gốc) được anh phiêu thành nhiều giai điệu nhanh, chậm khác nhau và kéo dài tới hơn 7 phút. Giọng hát live của Bruno Mars không hề kém cạnh so với những bản thu âm trong phòng thu.
Nhà thi đấu thực sự bùng nổ khi Bruno Mars trình bày các bản “hit” sôi động và vui nhộn như Treasure, Marry You, The Lazy Song (xem video)… khiến cho gần 14.000 khán giả không thể ngồi yên. Bên cạnh những giây phút sôi động, đêm diễn cũng có những khoảnh khắc sâu lắng với liên khúc If I Knew / It Will Rain hay When I Was Your Man (xem video). Khi trình bày đoạn If I Knew, Bruno Mars đã liên tục yêu cầu riêng các khán giả nữ tại nhà thi đấu hát theo câu hát “Do you love me?” để rồi anh trả lời rằng “Yes, I do. What would you do?” khiến tất cả phải tan chảy.
Phần chính của buổi biểu diễn kết thúc bằng ca khúc đã đưa tên tuổi Bruno Mars lên cao, Just the Way You Are (xem video), kéo dài 10 phút cùng màn giới thiệu ban nhạc đã đồng hành với anh trong suốt tour diễn.
Nhà văn Phan Ý Yên (thứ hai từ phải sang) đi cùng ba người bạn từ Việt Nam sang Thái Lan để thưởng thức đêm nhạc của Bruno Mars. Ảnh: Tô Lệ Trân.
Bruno Mars kết thúc buổi diễn bằng một màn solo trống ấn tượng trước khi vào ca khúc Locked Out of Heaven (xem video), bản hit trong album mới nhất của anh, và chốt lại chuyến biểu diễn đầu tiên tại Bangkok trong sự nghiệp bằng ca khúc Gorilla. Bruno Mars hứa còn quay lại Bangkok nói riêng, cũng như khu vực Đông Nam Á nói chung trong các tour tiếp theo.
Khi buổi biểu diễn kết thúc, rất nhiều khán giả Bangkok đã nán lại ở lối ra ôtô để được nhìn và chào thần tượng lần cuối. Tuy nhiên, cũng chỉ một ngày sau đó, nhiều người dân Bangkok có dịp chạm mặt với anh trên đường phố khi Bruno Mars đi xem thi đấu Muay Thai cũng như rảo bước trên các khu chợ đường phố và chụp hình với những CD lậu của anh.
Nhà văn Phan Ý Yên cũng là một trong những fan của Bruno Mars. Cô đã cùng một nhóm bạn đi từ Hà Nội sang Bangkok để thưởng thức buổi diễn của chàng ca sĩ. “Tôi từng được nghe rất nhiều lời đồn rằng Bruno Mars hát live không tốt. Ban đầu vào nhà thi đấu IMPACT cũng không thấy sân khấu quá đặc biệt. Tuy nhiên, khi buổi diễn bắt đầu thì tôi thực sự bị choáng ngợp và cuốn hút bởi sự phiêu của Bruno Mars và các nghi ngờ đã hoàn toàn bị đập tan. Bruno Mars rõ ràng rất biết cách chiều lòng fan và khán giả Thái Lan cũng hết sức dễ thương” - Phan Ý Yên kể lại.
>>> Một số hình ảnh trong đêm diễn của Bruno Mars tại Bangkok
Hà Chí Vũ