![]() |
Ca sĩ Britney Spears. Ảnh: Fansite. |
Hiện nay, Britney Spears vẫn do cha cô - ông Jamie - giám hộ cả về đời sống và tài chính, sau khi cô suy sụp hồi đầu năm 2008. Một người bạn của cô kể với FoxNews: “Britney làm tất cả điều gì cha bảo. Thiếu chủ động khiến cô đờ đẫn, không phân biệt được thời gian, ngày tháng. Cô gọi điện thoại ban đêm để nói chuyện tào lao và tỏ ra như thể đó là ban ngày”.
Nguồn tin trên còn cho biết, ông Jamie Spears kiểm soát cô con gái lớn rất chặt chẽ. Ông sa thải nhân viên của cô dần dần để cô không thực sự gắn bó với ai. Bạn Britney kể: “Ông Jamie cố gắng xây dựng lại hình ảnh con gái. Ông thay đổi nhân sự. Bất kỳ ai có dấu hiệu gần gũi với Britney đều bị đuổi. Gia đình cô đã chứng kiến cô khổ sở như thế nào khi quá thân thiết với người ngoài, và họ không muốn điều đó xảy ra nữa”.
![]() |
Britney Spears và con trai út Jayden James. Hôm 22/10, cô đưa hai con đi xem phim "Astroboy" ở Calabasa (California, Mỹ). Ảnh: Splash. |
Jamie Spears đổ lỗi cho cựu quản lý Sam Lutfi và tay săn ảnh Adnan Ghalib - hai người Britney từng cặp kè - khiến cô suy sụp tinh thần. Ông đã xin tòa án Mỹ cấm họ tiếp cận con gái ông.
Tuy nhiên, người cha đầy quyền lực này của Britney chưa phản đối mối quan hệ đang ngày càng gắn bó của cô với người quản lý Jason Trawick. Bà Lynne, mẹ cô, đã công khai ủng hộ mối tình này. Bà phát biểu trên tạp chí Us Weekly: “Jason là người mà bà mẹ nào cũng muốn cưới cho con gái. Các cháu tôi yêu quý anh ấy. Jason cũng sống ổn định và lặng lẽ. Trong khi mọi người đều bỏ rơi Britney, anh ấy không hề xa lánh nó, ngược lại, còn bảo vệ và chăm lo cho nó nhiều hơn”.
Bạn bè của Britney Spears cũng cho biết, cô ca sĩ 27 tuổi chia sẻ rất nhiều với Jason. Một người nói: “Britney nói với Jason những chuyện mà tôi tin rằng cô ấy không dễ dàng chia sẻ với người khác. Jason cũng thẳng thắn trao đổi, chứ không đem lời mật ngọt ra dụ dỗ để cô ảo tưởng. Anh bảo cô phải biết chịu trách nhiệm về hành động của mình".
Mai Trần