![]() |
Ca sĩ Britney Spears. Ảnh: Skins |
Trong hai số ra ngày 5/6 và 12/6, tờ báo này chạy các dòng tít “Cuộc hôn nhân của Britney đã kết thúc” và “Britney và Kevin đang ly dị”. Các nguồn tin trong bài đều giấu tên.
Nhưng trên số mới nhất, Enquirer thừa nhận: “Cuộc sống gia đình của Britney không phải đã chấm hết và cô cũng không ly hôn. Những thông tin ban đầu của chúng tôi không chính xác. Chúng tôi xin lỗi vì đã gây khó chịu cho vợ chồng cô”. Lời cải chính là kết quả đàm phán giữa luật sư của công ty truyền thông American Media (đơn vị phát hành National Enquirer) và Paul Tweed - đại diện của nữ ca sĩ 24 tuổi khu vực Anh và Ireland. Tờ báo không phải đền bù thiệt hại bằng tiền mặt cho nạn nhân.
Paul Tweed tuyên bố: “Vợ chồng Britney Spears và Kevin Federline thỏa mãn với thái độ hợp tác của Enquirer”. Ông khẳng định đây không phải là một vụ kiện, và ấn phẩm tờ báo này ở Mỹ không phải đăng xin lỗi.
H.T. (theo AP)