![]() |
Britney và Lynne Spears. Ảnh: blemish. |
Tờ Star (Mỹ) đưa tin, Britney lạnh lùng tuyên bố trong bài thơ rằng bây giờ cô không còn mẹ nữa, và cô "không thể tưởng tượng nổi một người mẹ lại có thể đối xử với con mình" như bà Lynne. Một số nguồn tin cho hay, cô ca sĩ đầy scandal này ghét mẹ từ khi bị bà bắt đi cai nghiện hồi tháng 2.
Khi tìm gặp người đã sinh ra mình hôm 28/6, Britney gọi: "Mẹ ơi, con gặp mẹ một chút". Cô đưa cho bà Lynne bức thư cảnh cáo bà không được tìm gặp Sean Preston và Jayden James cùng bài thơ nói trên. Sau đó cô quay ra xe, rồ máy và phóng thẳng, bỏ mặc người mẹ ngồi phệt trên bậc thang và khóc nức nở.
Britney còn đưa cho mẹ cả cuốn băng cô ghi trộm cuộc nói chuyện giữa mẹ và chồng - ca sĩ Kevin Federline. Britney đe bà Lynne rằng, cô biết hai người đang âm mưu chống lại mình.
Mai Trần (theo MSNBC)