![]() |
Ca sĩ Britney Spears. Ảnh: The Place. |
Britney Spears viết: "Hai năm qua là một chặng đường dài của tôi. Báo chí chỉ trích mọi việc tôi làm và đưa tin sai lệch về tôi rất nhiều. Mọi việc làm của tôi đều bị hiểu ngược lại. Vì vậy, tôi dần dần không quan tâm đến những gì họ viết về mình nữa".
Britney thể hiện quyết tâm của cô trong năm 2007: "Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về mục tiêu của mình khi hoạt động trong thế giới giải trí. Tôi đã trưởng thành hơn và có cảm giác rằng, cuối cùng tôi đã tìm thấy tự do". Cô cho biết đã dốc nhiều sức lực cho album mới và chuẩn bị một chuyến lưu diễn. Tuy nhiên, thời gian phát hành album không được tiết lộ. Britney viết: "Tôi đã sẵn sàng cho cuộc trở lại đình đám và gây tiếng vang lớn hơn bao giờ hết".
Nữ ca sĩ 26 tuổi chia sẻ với người hâm mộ: "Nếu tôi là các bạn, tôi cũng chẳng vui vẻ khi đọc những tin tức không hay hằng ngày về thần tượng. Tôi không phải là người hoàn hảo, và giới truyền thông có vẻ thích thú khi phóng đại những gì tôi làm. Tôi chỉ mong các bạn hiểu, tôi yêu các bạn rất nhiều".
Bà mẹ của 2 cậu con trai này đã đạt được thỏa thuận về việc chăm sóc con cái với chồng, ca sĩ Kevin Federline, sau khi xin ly dị hồi tháng 9/2006. Một tài liệu của tòa án đã được đăng trên trang web TMZ, trong đó, Britney có quyền nuôi Sean Preston và Jayden James, còn Kevin được thăm con 3 tuần một lần, mỗi lần 4 giờ. Chàng cựu vũ công còn được đưa bọn trẻ đi chơi ở Florida vào cuối tháng này.
H.T. (theo AP)