![]() |
Có chiến thắng, nhưng Brazil vẫn không "được lòng" giới mộ điệu. Ảnh: Reuters. |
Hôm nay, thày trò Dunga đã có được tấm vé vào chung kết. Tuy nhiên, sức thuyết phục trong con đường chinh chiến của họ tại giải lần này vẫn là quá ít ỏi. Cứ cho rằng, đối thủ của Selecao sáng nay là một thế lực tại Nam Mỹ, với số lần vô địch Copa America gấp đôi Brazil (14 so với 7). Cứ cho là Uruguay vốn nổi tiếng với lối chơi khó chịu, áp sát và phòng ngự chặt chẽ. Nhưng, vẫn thật bất ngờ khi phải chứng kiến một Brazil thi đấu khó khăn và tẻ nhạt đến thế trong trận đấu bán kết sáng nay.
Bán kết Copa America 2007 |
Ngày 11/7 Brazil 2-2 Uruguay (Maicon 13', Baptista 45' - Forlan 45', Abreu 70') Ngày 12/7 Argentina - Mexico 7h45 (giờ Hà Nội) |
Đó không phải là một Selecao đậm chất nghệ sĩ từng đánh bại Argentina 3-0 trong một trận giao hữu cách đây một năm. Đó không phải là một Brazil mới thắng Chile 6-1 hoành tráng ở tứ kết cách đây ít ngày. Dù người lèo lái họ vẫn là Carlos Dunga. Đó đơn giản chỉ như một đội tuyển nhiều ngôi sao, nhưng chơi bóng cực kỳ cứng nhắc. Cứng nhắc từ cách bố trí đội hình (hôm nay là trận thứ ba liên tiếp họ ra sân mà không có bất cứ một sự thay đổi nào từ cầu thủ đến vị trí), và thậm chí, khô cứng đến tận phong độ.
Có thể hình dung về phong độ của Brazil tại giải lần này qua hình ảnh của một đồ thị hình sin, cứ sau mỗi lần thăng hoa là một trận vô cùng khó khăn. Trận ra quân họ thua bẽ bàng Mexico 0-2, sau đó, kịp lấy lại chút thể diện khi hạ Chile 3-0, nhưng rồi cũng chỉ thắng chật vật Ecuador nhờ một quả penalty trước khi lại tưng bừng với "cơn mưa bàn thắng" 6-1 ở tứ kết gặp Chile và hôm nay, theo cái chu kỳ đó, họ lại chơi một trận rời rạc và rất thiếu bản sắc. Robinho chẳng còn là anh - linh hồn của Brazil từ đầu giải này. Vagner Love càng đá càng thể hiện sự vô duyên, trong khi tuyến tiền vệ 4 người - ngoại trừ Baptista - không có được tiếng nói nào đáng kể.
![]() |
Brazil (vàng-xanh) rất vất vả để triển khai lối chơi. Ảnh: Reuters. |
Trận này, họa chăng chỉ có Maicon - hậu vệ phải - là còn chơi được khi góp dấu giày trong cả hai bàn thắng của Brazil ở 90 phút đá chính. Ngôi sao của Inter thậm chí còn là người phá được thế bế tắc của trận đấu ở phút 13, sau khi băng vào khu cấm địa sút bồi, hạ thủ thành Carini. Sau tình huống này không lâu, trận đấu bị hoãn khoảng 10 phút vì một cột đèn bị mất điện. Sự cố này sau đó không được khắc phục, nhưng trọng tài vẫn quyết định cho trận đấu tiếp tục. Hiệp một bởi vậy được bù giờ cả thảy là 15 phút. Và chính trong những phút đá bù này, chút gay cấn gần như duy nhất trong hai hiệp chính mới loé lên.
Đầu tiên là việc Uruguay có bàn san bằng tỷ số 1-1. Trong một nỗ lực hoá giải quả đá phạt góc của đối phương, thủ thành Doni bay ra đấm bóng. Tuy nhiên, cơ hội lại tìm đến chân Forlan đang đứng đơn độc ngay ở mép khu cấm địa. Cựu tiền đạo MU thoải mái tung chân dứt điểm, đưa bóng vào khung thành Doni ngay ở góc gần. Nhưng, cũng chỉ 5 phút sau (45' + 8), lợi thế dẫn bàn lại được Brazil thiết lập. Công đầu thuộc về Baptista khi thoát xuống đệm bóng vào khung thành Uruguay từ cự ly chỉ chừng 6 m. Nhưng không thể không kể đến Maicon khi chính anh là người tung ra đường chuyền quyết định loại bỏ hoàn toàn các cầu thủ áo xanh, để đồng đội nâng tỷ số lên 2-1.
Sang hiệp hai, trận đấu diễn ra như thể cầu thủ hai đội buồn ngủ. Bóng chỉ luẩn quẩn ở khu vực giữa sân, nhưng không phải vì sự tranh chấp quyết liệt mà là vì hai đội "chẳng buồn" hay chính xác là chẳng thể triển khai được lối chơi. Các CĐV có lẽ chỉ chợt "thức giấc" khi Uruguay một lần nữa trong trận này có bàn san bằng 2-2. Cầu thủ vào thay người - Sebastián Abreu - là người đã làm được điều đó, khi băng vào đệm lòng trong khu vực 5m50, khiến bóng đập trúng cột, bật vào người Doni - đang ngả người cố cứu bóng - rồi bay vào lưới.
![]() |
Abreu ăn mừng bàn san hoà 2-2. Ảnh: Reuters. |
Hoà 2-2, theo quy định của Copa America, hai đội không đá hiệp phụ mà sớm giải quyết trên chấm 11 m.
Những cầu thủ tham gia đá 11 m | |
Brazil | Uruguay |
Robinho | Forlan (hỏng) |
Joan | Vargas |
Silva | Gonzalez |
Afonso (hỏng) | Rodriguez |
Diego | Abreu |
Fernando (hỏng) | Garcia (hỏng) |
Gilberto | Lugano (hỏng) |
Và tại đây, Brazil ngoài khả năng đá phạt của các cầu thủ, còn phải nhờ đến chút may mắn mới có thể vượt qua "cửa tử". Ở ba loạt đầu tiên, Robinho, Joan, và Gilberto Silva không khó để hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên, Afonso - chủ nhân danh hiệu Chiếc giày bạc châu Âu mùa vừa xong - lại đưa bóng trúng cột dọc, khiến nỗ lực của Diego sau đó cũng chỉ giúp Brazil kết thúc loạt 5 cú sút đầu tiên với tỷ số hoà 4-4 (bên phía Uruguay, Forlan đá hỏng ngay ở quả đầu tiên và duy nhất ở loạt này).
Hai đội do đó phải bước vào loạt sút mới. Và, tưởng như Carlos Dunga cùng các học trò sẽ phải khăn gói về nước sớm khi Fernando dứt điểm trúng cột trái bật ra ở loạt sút thứ 6. Tuy nhiên, vận may đã không từ bỏ Brazil. Vì ngay ở quả đá sau đó, Paolo Garcia của Uruguay lại "trả lễ" khi dứt điểm trúng cột dọc phải. Lượt đá thứ 7, điều tương tự đã không lập lại. Gilberto của "Vũ đoàn Samba" dứt điểm thành công, trong khi Diego Lugano của Uruguay lại để thủ thành Doni hoá giải dễ dàng, góp phần kết thúc loạt cân não kịch tính với tỷ số 5-4 nghiêng về đội tuyển áo vàng xanh.
Đội hình thi đấu:
Brazil: Doni - Maicon, Alex, Juan, Gilberto - Mineiro, Gilberto Silva, Josué (Fernando, 73'), Julio Baptista (Diego, 73') - Vágner Love (Afonso, 79'), Robinho.
Uruguay: Carini - Lugano, Scotti, Rodríguez (González, 46') - Pereira, Pérez (Gargano, 75'), Pablo García, Rodríguez, Fucile - Forlán, Recoba (Abreu, 46').
D.M.