Tình huống tranh cãi diễn ra về cuối hiệp hai, khi Marcelo cầm bóng xộc vào vòng cấm Mexico và có vẻ sắp tạo ra một cơ hội rõ rệt cho đội chủ nhà. Hậu vệ trái này sau đó ngã xuống vì một pha va chạm với cầu thủ Mexico Raul Jimenez.
Nhưng bất chấp sự phản đối quyết liệt từ các cầu thủ Brazil cũng như đám đông CĐV trên sân Castelao, các trọng tài vẫn một mực từ chối thổi phạt đền Mexico.
Marcelo, sau trận, quả quyết anh đã bị phạm lỗi và rất tức giận với quyết định của trọng tài: "Khi tôi không chế bóng, cầu thủ đối phương đã túm lấy vai tôi. Và nếu anh ta kéo ngã tôi trong vòng cấm, đó chắc chắn phải là một quả phạt đền".
Marcelo quả quyết anh bị Jimenez (áo đỏ) kéo ngã khi tranh chấp trong vòng cấm cuối trận. Ảnh: AFP.
Đội trưởng Thiago Silva cũng phụ họa rằng anh ở góc quan sát rất rõ về tình huống Marcelo bị phạm lỗi: "Từ vị trí tôi đứng, từ phía sau, tôi thấy đó là một quả phạt đền. Tôi tin chắc vào những gì mình thấy, Brazil đáng ra phải được hưởng một quả phạt đền".
Tuy nhiên, đồng đội của hai anh này, tiền vệ vào sân từ ghế dự bị Bernard thì cho rằng Brazil không thua đã là kết quả tốt.
"Chúng tôi đã thống nhất với nhau trong phòng thay đồ rằng điều quan trọng nhất trong trận đấu với Mexico không phải là chiến thắng. Chúng tôi chỉ cần không thua, vì nếu thua, Brazil sẽ không thể đi tiếp với tư cách nhất bảng".
Mexico được cho là khắc tinh của Brazil trong các lần chạm trán gần đây. Đội bóng đến từ Bắc Mỹ này thắng tới bảy trong 13 lần gần nhất đấu Brazil, trong đó có thắng lợi 2-1 trong trận chung kết tranh HC vàng bóng đá nam Olympic 2012.
Phương Minh