Trước trận bán kết thứ nhất World Cup diễn ra vào ngày 09/7/2014 giữa hại đội tuyển Đức và Brazil, rất nhiều ý kiến khác nhau được đưa ra từ những chuyên gia cho đến những khán giả bình thường, nhưng tất cả những người mơ mộng nhất cũng không thể nghĩ đến kết quả trận đấu sau 90 phút thi đấu của hai đội tuyển.
Đội tuyển Đức trước trận đấu không vấp phải khó khăn về nhân sự như Brazil, nhưng họ lại phải đối mặt với những khó khăn khác mà đôi khi lại quan trọng hơn cả vấn đề nhận sự.
Không phải không có căn cứ khi Đức rất thận trọng trước trận đấu, bởi lẽ Brazil không phải là một đội bóng yếu, mà ngược lại là khá mạnh, nhất là họ được thi đấu trên sân nhà với tư cách là đội chủ nhà.
Qua những gì Brazil thể hiện trong suốt hơn năm trận đấu vừa qua, ai cũng có thể thấy rằng họ đang có được sự ưu ái từ những tác động khách quan bên ngoài, điều này là đương nhiên bởi luật bất thành văn cho những đội bóng chủ nhà.
Bên cạnh đó, những áp lực từ chính nhân dân Brazil lên liên đoàn bóng đá nước này khi mà đăng cai World Cup cũng rất có thể là một tác động khiến Brazil phải chơi tốt hơn mức bình thường.
Về cơ bản thì khi thiếu hai cầu thủ chủ chốt, Brazil vẫn có thể có chiến lược để cân bằng trận đấu, nhưng thực tế lại không như vậy, họ đã thể hiện ra rằng họ đang lo sợ trước sự thiếu vắng Neymar và Silva, đồng thời nỗi sợ đó bắt nguồn từ chính việc họ thần thánh hóa các cầu thủ của mình.
Brazil nhập cuộc không hề có sự thận trọng, họ ào lên tấn công như thể họ đang cố tìm một điều gì đấy để ngụy biện cho nỗi sợ của chính họ. Cục diện trận đấu sẽ có thể khác nếu như trong những phút đầu Brazil tìm được điều mà họ muốn, nhưng điều đó đã không xảy ra.
Họ dường như quên mất rằng để chiến thắng nỗi sợ thì họ phải đối mặt với nó, chứ không phải tìm cách lẩn tránh. Và như những gì đã diễn ra, chỉ trong khoảng 10 phút đầu, nỗi sợ đó đã tự tìm đến họ khi họ chịu một bàn thua quá dễ dàng, và người khi bàn cho tuyển Đức là Thomas Muller với pha đệm bóng cận thành không thể ngon ăn hơn trong một tư thế hoàn toàn thoải mái.
Khi nỗi sợ đã tự tìm đến những người Brazil quá sớm như vậy, điều cần làm là họ phải có kế sách đối phó cục bộ khi mà thời gian phía trước còn rất rất nhiều, nhưng họ một lần nữa đã không làm vậy. Mười một cầu thủ tự đối phó theo cách riêng của mình, không còn biết ai chơi ở vị trí nào nữa, cứ có bóng là họ lao lên phía trước, để rồi họ đón nhận tiếp bàn thua thứ hai sau pha lập công của Mirsolav Klose.
Qủa thật, sau bàn thua thứ hai, tuyển Brazil đã có dấu hiệu vỡ trận, các vị trí trọng yếu đều sai lệch, và họ đón nhận tiếp bàn thua thứ 3 chỉ sau ít phút. Hẳn chúng ta không thể quên hình ảnh nữ CĐV bàng hoàng sửng sốt quay sang nhìn người thân của mình trên khán đài như thể không hiểu chuyện gì đã diễn ra trên sân. Và rồi cứ thế Brazil tiếp tục nhận thêm hao bàn thua nữa chỉ trong một thời gian cực ngắn.

Thiago Silva an ủi Luiz. Ảnh: Reuters.
Với 5 bàn thua chỉ trong vòng hơn 20 phút, nếu không theo dõi trận đấu từ đầu chắc hẳn rất nhiều người sẽ không tin vào chính mắt mình với kết quả như vậy trong một trận bán kết. Điều đọng lại ở Brazil trong trận đấu không phải ở các cầu thủ, cũng không phải ở ban huấn luyện mà ở những gì diễn ra trên khán đài.
Với số lượng CĐV áp đảo, nhưng ở họ là sự bàng hoàng và những giọt nước mắt, khi mà đội tuyển của họ tỏ ra quá yếu đuối và thảm hại trước đối thủ.
Thêm một chi tiết nữa cũng khá là bất ngờ, đó là ở hiệp hai, các CĐV Brazil đã vỗ tay trước hai bàn thắng nữa của tuyển Đức, có lẽ họ không còn hy vọng gì với màn trình diễn của đội nhà nữa. Đội tuyển Brazil thì như vậy, thế còn tuyển Đức thì sao khi họ có một chiến thắng tưng bừng và có phần hài hước trước một đội bóng năm lần vô địch thế giới.
Đức ra sân với sự thận trọng cần thiết kể cả về chiến thuật cũng như tinh thần. Trong trận đấu này, người Đức dường như đã hội tụ đủ những yếu tố cần thiết ở những thế hệ trước, đó chính là tinh thần thép truyền thống kết hợp với sự nhiệt tình và hứng khởi trong các kỳ World Cup 2006 và 2010 gần đây.
Họ có bàn mở tí số, nhưng họ không dừng lại ở đó, 11 cầu thủ vẫn chơi hết mình và tỉnh táo, tận dụng triệt để những cơ hội để ghi bàn, và tính sơ qua thì trong hơn chín cơ hội thì họ thành công đến bảy lần. Các cầu thủ kết hợp với nhau khá nhuần nhuyễn và ít có sai sót.
Một chi tiết cũng khá hài hước, đó là việc Klose ghi bàn thắng thiết lập kỉ lục thế giới mới cho chính mình, nhưng lại không được chú ý khi chỉ trong vòng vài phút sau liên tiếp ba bàn thắng được ghi cho đội tuyển của anh. Bên cạnh đó một nhân vật cũng bị lu mờ trong hiệp một đó chính là thủ môn Neuer, nếu như ở những trận đấu trước Neuer được lên hình khá nhiều, thì lúc này anh còn không hề phải hoạt động.
Chiến thắng của đội tuyển Đức trước đội tuyển Brazil ngay tại sân nhà mang rất nhiều ý nghĩa khác ngoài việc thắng thua ở một trận bán kết thông thường. Một trận thắng để đòi lại món nợ ở World Cup 2002. Một bàn thắng của Mirsolav Klose đã phá kỉ lục của người ngoài hành tinh Ronaldo, 7 bàn thắng thể hiện tinh thần Đức là chiến thắng tinh thần của Brazil.

Đức vào chung kết và phơi phới hy vọng lên ngôi lần đầu tiên kể từ năm 1990. Ảnh: Reuters.
Điều cuối cùng là người Đức đã khéo léo cho đối thủ của họ trong trận chung kết thấy rằng họ đang ở một tư thế hoàn toàn chiến thắng mọi đối thủ. Có thể tuyển Đức chiến thắng Brazil có phần dễ dàng, nhưng những gì họ thể hiện đã khẳng định sức mạnh của họ là rất lớn.
Người dân Đức đã nói, họ cho phép đội tuyển của mình thua Brazil hoặc Argentina mà thôi, thì hôm nay đội tuyển của họ đã vượt qua một trong hai chướng ngại vật đó và đặt một tay vào cúp vô địch.
Sau trận đấu này chắc chắn sẽ còn rất nhiều ý kiến được đưa nhưng kết quả đã ngã ngũ, Brazil thất bại thảm hại và cần phải làm rất nhiều việc trong trận tranh giải ba, tuyển Đức đã chiến thắng tưng bừng và họ sẽ có một chút thảnh thơi khi chờ đợi đối thủ kế tiếp trong trận chung kết là ai, Argentina hay Hà Lan? Nhưng đối thủ là ai cũng vậy, khi tuyển Đức đang hội tụ đủ những yếu tố cần thiết, thì việc họ tin tưởng vào chức vô địch là điều hoàn toàn dễ hiểu.
>> Xem thêm: Fan Brazil khóc ngất khi chứng kiến "thảm họa"
Chia sẻ bài viết của bạn về World Cup tại đây.