![]() |
Với Appiah hay Essien, hàng tiền vệ Ghana thực sự đáng nể. |
Trong cuộc chiến với ĐKVĐ Brazil tối nay, Ghana chỉ hy vọng vào lối đá rắn, đậm chất thể lực. Chiến thuật này đã phát huy hiệu quả rõ rệt ở vòng bảng khi biến thày trò HLV Dujkovic trở thành đội bóng phạm nhiều lỗi nhất (gần 100 lỗi lớn nhỏ, nhận nhiều thẻ vàng nhất: 12 thẻ). Trước Italy quá sâu sắc về phương pháp tổ chức, Ghana đành chịu trắng tay. Song với Czech và Mỹ kém hơn một bậc về tư duy chiến thuật, các "ngôi sao đen" đã không bỏ lỡ cơ hội trừng phạt. Chính Parreira, HLV đội tuyển Brazil, cũng tỏ ra e ngai: "Ghana chơi rất xông xáo và biết cách hạn chế lối chơi của đối thủ. Tôi đã xem qua thống kê số lần phạm lỗi của họ. Hy vọng trọng tài sẽ có phương pháp xử lý đúng mức để bảo vệ những cầu thủ thực sự muốn chơi bóng".
Dưới bàn tay nhào nặn của HLV Radomir Dujkovic (người Serbia), Ghana đã trở thành đội bóng khác hẳn so với phần còn lại của châu Phi. Lối chơi đề cao tính hiệu quả, sẵn sàng phạm lỗi là hai điểm nổi bật nhất trong cuộc cách mạng tư duy này. Chẳng thế mà ở vòng loại khu vực châu Phi, Ghana là đội thủng lưới ít nhất (4 bàn/12 trận) còn cầu thủ lập công nhiều nhất lại là một tiền vệ (Essien, 4 bàn). Án treo giò dành cho "ngôi sao hành động" của Chelsea là thiệt hại không nhỏ cho Ghana đồng thời cũng là tin mừng với Brazil. Song ông Dujkovic tự tin tuyên bố sẽ thay thế Essien bằng một cầu thủ đủ năng lực.
Ngoài việc phải lo đối phó với tuyến giữa rắn rỏi, Brazil cũng khó có thể bỏ qua những pha xuyên phá táo bạo trên hàng công do cặp tiền đạo Gyan - Amoah thực hiện. Song bên cạnh các ưu điểm ở 2 tuyến đầu, Ghana còn tồn tại không ít nhược điểm dễ nhận thấy trong hàng phòng ngự. Cặp trung vệ Panstil - Silla bọc lót cho nhau chưa tốt, bằng chứng là bàn thua "vỡ mặt" trong trận gặp Mỹ. Đáng chú ý hơn là sự lúng túng của bộ tứ chốt chặn, khi phải đối phó với các đường chuyền chọc khe. Mà đây lại là điểm mạnh nhất của Brazil.
![]() |
ĐKVĐ thế giới có khả năng tấn công đa dạng từ nhiều hướng khác nhau. |
Qua 3 chiến thắng liên tiếp kể từ đầu giải, đội bóng vàng xanh đã thể hiện hai bộ mặt hoàn toàn khác nhau. Kém hấp dẫn nhưng thực tế trong hai trận thắng Croatia 1-0 và Australia 2-0, để rồi bùng nổ với "Joga Bonito" (bóng đá đẹp) khi hạ Nhật 4-1. Đó là kết quả của cuộc "hôn nhân" giữa tính kỷ luật với "vũ điệu samba" bay bướm, thể hiện Brazil giờ đây biết thích ứng với mọi đối thủ. Để đối phó với hàng tiền vệ thực dụng của Ghana, nhiều khả năng HLV Parreira sẽ bố trí cầu thủ đang đạt phong độ tốt là Juninho đá cặp với Gilberto Silva, nhằm tận dụng những quả sút xa của nhạc trưởng Lyon để phá thế bế tắc. Do Robinho chưa bình phục chấn thương đùi nên suất đá chính trên hàng tiền đạo bên cạnh Ronaldo sẽ thuộc về Adriano.
Truyền cảm hứng cho Brazil sẽ là quyết tâm ghi bàn của "người ngoài hành tinh. Chỉ còn cách mốc lịch sử 1 bàn thắng nữa, tiền đạo răng thỏ đặt mục tiêu sẽ phá sâu kỷ lục mà Gerd Muller lập được 32 năm trước. Khi Brazil đã không còn là Brazil bay bổng mà thay vào đó là phong cách mang đậm hơi thở châu Âu thì khả năng gây đột biến của Ghana có thể sẽ không lớn. Vì vậy, có lẽ chiếc vé tứ kết vẫn sẽ chỉ là "giấc mơ" quá xa vời cho đại biểu cuối cùng của bóng đá châu Phi.
Đội hình xuất phát dự kiến:
Brazil: Dida; Cafu, Lucio, Juan, Roberto Carlos; Gilberto Silva, Juninho Pernambucano, Kaka, Ronaldinho; Ronaldo, Adriano.
Ghana: Richard Kingston; John Paintsil, Habib Mohammed, John Mensah, Shilla Illiasu; Derek Boateng, Stephen Appiah, Otto Addo, Sulley Muntari; Matthew Amoah, Asamoah Gyan.
Trọng tài: Lubos Michel (Slovakia).
Phương Anh