Trận đấu ở Stockholm hôm qua, về danh nghĩa, là trận cầu của đội tuyển quốc gia Brazil. Nhưng thực chất, phần đông quân số của họ vẫn là các thành viên đội U23 vừa trở về từ Olympic 2012 với chiếc HC bạc cùng nỗi thất vọng to lớn.
Tuy nhiên, nếu Brazil ở London thể hiện sự non nớt, thiếu bản lĩnh - đặc biệt là trong trận chung kết thua Mexico 1-2, thì hôm qua, với một số bổ sung quan trọng ở hàng thủ và tuyến giữa, Brazil hiện lên với hình ảnh hoàn toàn khác, mạnh mẽ, hiệu quả và dày dạn kinh nghiệm. Chiến thắng 3-0, với pha lập công của Damiao ở hiệp đầu rồi cú đúp của Pato sau giờ giải lao, vì thế, là phần thưởng hoàn toàn xứng đáng cho đội quân dưới trướng HLV Mano Menezes và giúp Brazil lấy lại tự tin để tiếp tục hành trình chuẩn bị cho World Cup 2014 trên sân nhà.
Sự trở lại của những trụ cột giàu kinh nghiệm như David Luiz là bản lề cho sự thay đổi về về chất của tuyển Brazil. Ảnh: AFP. |
So với trận thua Mexico ở Wembley, Brazil hôm qua có bốn sự thay đổi, với việc các cầu thủ giàu kinh nghiệm được bổ sung, gồm Dani Alves thay Rafael đá hậu vệ phải, David Luiz thay Juan Jesus đá cặp với Thiago Silva. Còn ở giữa sân, Ramires và Paulinho thay Sandro, Alex Sandro trong vai trò cặp tiền vệ phòng ngự, cùng Romulo che chắn để Oscar toàn tâm toàn ý phục vụ cặp tiền đạo Damiao - Neymar.
Những điều chỉnh trên giúp Brazil phòng ngự chắn chắn hơn nhiều và trở thành bệ phóng để hàng công của họ thăng hoa. Neymar tiếp tục có những màn trình diễn ngoạn mục, làm khổ hàng thủ Thụy Điển bằng tốc độ và sự khéo léo trong các pha đi bóng. Sau khi dứt điểm dội cột rồi chuyền bóng thuận lợi để Thiago Silva uy hiếp cầu môn chủ nhà, Neymar góp tiếng nói quyết định trong tình huống Brazil mở tỷ số với quả tạt chuẩn xác từ trái vào để Damiao đánh đầu hạ thủ thành Isaksson ở phút 32.
Dù không thể có bàn thắng cho riêng anh, Neymar sau đó tiếp tục hành hạ hàng thủ Thụy Điển cho đến khi rời sân nhường chỗ cho Lucas về cuối trận. Nhưng Brazil không vì thế mà thiếu nguồn cung cấp bàn thắng và cả người ghi bàn. Không lâu sau khi vào thay Damiao ở phút 75, Pato lần lượt ghi hai bàn để khép lại trận thắng đậm cho ông lớn Nam Mỹ.
Hàng công Brazil chơi đẹp mắt và hiệu quả với nguồn cảm hứng mang tên Neymar. Ảnh: AFP. |
Phút 85, tiền đạo của Milan đánh đầu tung lưới Isaksson sau đường chuyền của Dani Alves. Ba phút sau đó, Pato kiếm được một quả phạt đền với tình huống tăng tốc vào vòng cấm và bị truy cản trái phép. Đích thân anh thực hiện thành công.
Thụy Điển hôm qua không có Ibrahimovic và vì thế, lép vế hoàn toàn so với Brazil, cả trong khâu kiểm soát bóng lẫn tận dụng những cơ hội ít ỏi.
Phương Minh