Người gửi: DHM
Gửi tới: Ban Thể thao
Tiêu đề: Brazil còn rất nhiều gian nan
Brazil thể hiện một phong độ nghèo nàn và đã làm thất vọng rất nhiều người hâm mộ qua hai trận mở màn. Ronaldo quá béo và ì ạch, Adriano chưa thật sự sắc bén dù đã ghi được bàn thắng, Ronaldinho bị đẩy vào giữa làm giảm rất nhiều khả năng sáng tạo. Kaka là cầu thủ chơi tốt nhất, linh động và khéo léo, nhưng việc Ronaldo ít di chuyển làm anh đơn độc và phải dùng nhiều đến vũ khí sút xa. Đã chính thức qua vòng bảng, nhưng chuyện đi đến trận chung kết vẫn sẽ là một bài toán khó cho HLV Parreira, nhất là với áp lực vô địch rất lớn vào thời điểm này của Brazil.
Brazil luôn được coi là ứng cử viên nặng ký của mọi kỳ World Cup, nhưng chưa năm nào sự kỳ vọng của các cổ động viên lại lớn như năm nay bởi họ sở hữu một dàn cầu thủ xuất sắc, mỗi cá nhân đều là một ngôi sao, và đang tỏa sáng tại các CLB hàng đầu thế giới. Có thể nói việc bảo về thành công chức vô địch với họ là điều phải xảy ra lúc này. Nhưng các đội bóng châu Âu sẽ quyết tâm ngăn cản họ. Hãy nhìn vào lịch sử, trong 40 năm từ năm 1962 đến 2002, cứ một đội Nam Mỹ vô địch thì sau đó lại là một đội châu Âu vô địch. Nếu "cái dớp" này tiếp diễn, chức vô địch năm 2006 sẽ phải thuộc về một đội bóng châu Âu. Brazil cũng có chút tự tin hơn, khi chính họ là người duy nhất rước được Cup vàng từ châu Âu về Nam Mỹ vào năm 1958 tại Thụy Điển. Nhưng năm 1958 chỉ có 14 đội so với 32 đội của năm nay. Con đường của đội Brazil qua vòng bảng sẽ còn gặp rất nhiều khó khăn, và các đội bóng châu Âu sẽ quyết tâm ngăn cản họ.
Brazil còn một trận gặp Nhật và có thể nói họ đã chắc xuất đầu bảng F. Đối thủ của họ ở vòng 2 có thể là Italy hoặc CH Czech, hai quốc gia kiên cường của bóng đá châu Âu. Và nếu Ghana có một trận đấu tốt trước Mỹ, họ cũng sẽ là ngựa ô hừng hực khí thế và hứa hẹn sẽ là vật cản lớn của Brazil ở vòng 1/16. Nếu họ đi tiếp, Pháp hoặc Tây Ban Nha rất có thể sẽ là những quốc gia châu Âu tiếp theo quyết tâm cản bước giấc mơ "Hexa vĩ đại" của những người dân Brazil...
Con đường của đến với chức vô địch lần thứ 6 của Brazil còn rất gian nan, cả thế giới vẫn đang theo dõi bước chân của đội bóng vàng xanh, xem họ sẽ chiến đấu thế nào trước những cửa ải tiếp theo, trước sự kỳ vọng khủng khiếp từ quê nhà, và những người yêu lối đá tấn công đẹp mắt.