-
Scolari tính dùng lại hệ thống từng vô địch World Cup 2002
"Tôi có thể trở lại với sơ đồ mà Brazil từng chơi năm 2002, với ba trung vệ và cho phép các hậu vệ biên dâng cao", Scolari chia sẻ.
-
02:26
Đội hình xuất phát:
Brazil: Julio Cesar, Maicon, Thiago Silva, Luiz, Marcelo, Fernandinho, Paulinho, Oscar, Neymar, Hulk, Fred.
Dự bị: Jefferson, Dani Alves, Dante, Maxwell, Henrique, Ramires, Hernanes, Willian, Bernard, Jo, Victor.
Colombia: Ospina, Zuniga, Zapata, Yepes, Armero, Guarin, Sanchez Moreno, Cuadrado, Rodriguez, Ibarbo, Gutierrez.
Dự bị: Vargas, Arias, Carbonero, Aguilar, Mejia, Balanta, Bacca, Ramos, Quintero, Martinez, Valdes, Mondragon.
Trọng tài: Carlos Velasco Carballo (Tây Ban Nha)
-
02:32
Brazil vẫn đá 4-2-3-1, hệ thống quen thuộc từ đầu giải.
Colombia duy trì sơ dồ 4-4-2, nhưng thay Abel Aguilar và Jackson Martinez bằng các tiền vệ Victor Ibarbo và Fredy Guarin để tăng cường sức mạnh cho tuyến giữa.
-
02:38
-
1
Trận đấu bắt đầu. Colombia giao bóng.
-
2
Yepes bị chỉ mặt như là mắt xích chậm chạp và yếu nhất trong hàng phòng ngự Colombia. Nhưng trung vệ 38 tuổi này vừa có pha cắt bóng chính xác tuyệt đối, chặn đứng một pha lên bóng của tiền vệ chủ nhà Paulinho bên cánh trái.
-
7
THIAGO SILVA MỞ TỶ SỐ CHO BRAZIL. Từ quả phạt góc bên cánh phải của Neymar, bóng đi qua đầu toàn bộ hàng thủ Colombia đến phía xa cầu môn để Silva ập vào dứt điểm cận thành bằng đầu gối.
Thủ môn Colombia không kịp trở tay trong tình huống làm bàn của Silva. Ảnh: Reuters.
-
11
CƠ HỘI. Từ pha tranh chấp dữ dội của một đồng đội với Luiz, bóng đến chân Cuadrado để cầu thủ đá cánh này sút căng từ mép vòng cấm. Bóng chạm nhẹ chân Silva đi chệch cột dọc.
-
14
Brazil chủ trương đá rắn để hạn chế sự nguy hiểm từ James (áo đỏ). Ảnh: Reuters.
Fernandinho phạm lỗi với James ở vòng tròn giữa sân. Brazil dường như đang chủ trương đá rất rắn với cầu thủ nguy hiểm nhất của đối phương.
-
20
CƠ HỘI. Bật tường với Neymar, Hulk thoát vào vòng cấm, dứt điểm căng, nhưng không thắng được phản xạ xuất thần của thủ môn Ospina. Bóng văng ra và được Oscar ập vào đá bồi rất nhanh. Nhưng Ospina một lần nữa xuất sắc tung người bắt gọn.