![]() |
Brandon Routh vai Clark Kent và Kate Bosworth vai Lois Lane trong phim "Superman Returns". Ảnh: Warner Bros |
Lúc Brandon Routh gặp đạo diễn mới của phim Superman lần đầu tiên, anh đang làm việc tại một cửa hàng bowling. Giờ đây, anh đã là “Người Thép” và trở thành một trong những gương mặt nổi tiếng nhất thế giới.
Người giành quyền đeo đôi kính của Clark Kent và khoác lên mình trang phục bó sát của Siêu nhân nói: “Ông bầu đầu tiên của tôi từng nói, tôi rất giống Christopher Reeve. Đó là lý do khiến ông ấy muốn cộng tác với tôi. 6 năm trước, ông thường nói, nếu Superman được dựng lại, chắc chắn tôi sẽ được chọn”.
Ngoài đời, Routh trông giống một ngôi sao Hollywood từ đầu đến chân, dù chỉ mặc quần jeans với áo sơ mi đen. Anh nói năng rất lịch sự, nhẹ nhàng và điềm tĩnh. Với chàng trai 26 tuổi này, việc được chọn đóng vai Siêu nhân đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời anh. Anh sẽ nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt nổi tiếng nhất hành tinh, là hiện thân của một trong những nhân vật được yêu thích nhất. Ông bầu của anh quả là người tinh mắt và có tài tiên tri. Ông ấy có hé lời nào về tương lai của anh không? Brandon Routh cười khẽ: “Tôi không còn cộng tác với ông ấy nữa rồi”.
Sáu năm trước, Routh rời giảng đường đại học để làm việc trong những quán bar, các nhà máy. Đó cũng là lúc các nhà sản xuất chọn người đóng vai Clark Kent trong phim truyền hình Smallville. Anh cũng đi thử nhưng không được chọn.
Chàng trai này góp mặt trong một số chương trình truyền hình, trong đó có một bộ phim 4 phần chiếu muộn trên kênh MTV, Undressed. Sau đó, đạo diễn Tim Burton nhận lời dựng lại Superman. Nicolas Cage là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho vai nam chính, cùng với Brendan Fraser và Ashton Kutcher.
Thật may cho Routh Brandon. Bryan Singer - người đứng sau thành công của The Usual Suspects và 2 phần đầu phim X-Men - giành lấy chiếc ghế đạo diễn. Nhà làm phim này cho rằng, nên kể tiếp câu chuyện từ năm 1978, để Siêu nhân trở lại sau 5 năm tới Krypton, phát hiện rằng Lois Lane đã có con và sắp cưới chồng.
Vì đây là một câu chuyện cảm động, cuốn hút độc giả bằng những cơn lốc tình cảm của nhân vật chứ không vì cốt truyện, Singer muốn chọn một gương mặt mới toanh cho vai nam chính. Người đó phải lột tả được nỗi đau tinh thần của Người Thép và không làm khán giả quá hẫng hụt.
Bryan Singer đã tuyển diễn viên rất lâu, xem xét hàng núi băng hình mà các đạo diễn trước từng thu thập. Nhưng ngay khi nhìn thấy Routh, ông đã biết mình phải tìm ai.
![]() |
Siêu nhân tiếp tục bay cao. Ảnh: Warner Bros |
Brandon Routh kể: “Phải 7 tháng sau lần gặp Bryan tôi mới nhận được vai Siêu nhân. Chúng tôi gặp nhau trong một quán cà phê, nói chuyện khoảng 90 phút rồi quyết định ra ngoài trời đi dạo. Khi đang đi, chúng tôi va vào nhau làm cà phê bắn tung tóe. Về sau Bryan nói với tôi, ông nghĩ trong đầu ‘Đúng là Clark Kent!’. Tôi cũng vụng về như Clark vậy”.
Routh tâm sự: “Tôi lớn lên tại một thị trấn nhỏ ở Iowa, gần Kansas. Là một đứa con ngoan của mẹ, tôi ít khi mắc lỗi và luôn muốn làm mọi người vui. Tôi chơi thể thao, âm nhạc và cả đóng kịch nhưng ít có bạn. Tuy không quá vụng về với nữ giới, nhưng phải đến khi vào đại học tôi mới biết cách sử dụng vẻ quyến rũ của mình để tán gái”. Hiện nay, anh không còn phải đi cưa cẩm nữa, mà đang chung sống với người yêu - diễn viên kiêm nhà sản xuất Courtney Ford - tại Los Angeles.
![]() |
Routh Brandon (phải) chụp ảnh cùng tượng sáp Siêu nhân tại bảo tàng Madame Tousssauds (New York, Mỹ). |
Chàng trai này cố gắng không để mình bị ảnh hưởng nhiều từ gánh nặng của nhân vật Siêu nhân. Anh nói: "Tôi giúp mình hòa nhập với nhân vật, cảm thấy dễ chịu với Siêu nhân và tìm cách giải quyết các tình huống xảy ra với anh ấy". Dana Reeve, vợ của diễn viên huyền thoại Christopher Reeve, đã gửi thư cho Routh Brandon trước khi bà qua đời. Bà viết, anh rất giống chồng bà. Anh nhớ lại: "Tôi xúc động vô cùng khi đọc thư của Dana. Bà ấy đã cầu chúc cho bộ phim của tôi thành công".
Superman Returns thống trị phòng vé tại Mỹ trong kỳ nghỉ nhân dịp Quốc khánh nước này (4/7), với doanh thu 106 triệu USD sau 7 ngày ra mắt.
Được chọn làm Siêu nhân là niềm vui lớn của Brandon Routh, nhưng đó cũng có thể là một ác mộng của anh. Nhiều người dính dáng đến nhân vật này phải hứng chịu cuộc đời đầy bi kịch. Christopher Reeve - “Siêu nhân số 1” - bị liệt toàn thân sau lần ngã ngựa năm 1995. Ông mất ngày 10/10/2004 vì bệnh tim. Nhà biên kịch Jerry Siegel và họa sĩ Joe Shuster sáng tác Superman hồi thập kỷ 1930, nhưng lao vào cuộc chiến pháp lý với nhà xuất bản của họ rồi không bao giờ có tác phẩm hoạt hình nào nổi danh nữa. Hai cha đẻ của hãng Fleischer - Max và Dave Fleischer - phải bán công ty của mình cho hãng Paramount, sau khi sản xuất Popeye, Betty Boop và Superman. Sau này, Dave được mời làm cố vấn các hiệu ứng đặc biệt cho hãng Universal, còn Max chết không một xu dính túi. George Reeves đóng vai siêu nhân trong Superman and the Mole Men (1951) và phim truyền hình The Adventures of Superman. Sau đó, anh không nhận được vai diễn nào khác. Ngày 16/6/1959, chỉ vài ngày trước khi cưới, anh chết tại nhà riêng ở tuổi 45. Cảnh sát cho rằng anh tự tử, nhưng tin đồn ngôi sao này bị bắn chết vẫn lan tràn khắp nơi. Không có dấu vân tay của bất kỳ ai, kể cả nạn nhân trên khẩu súng. Margot Kidder - người đóng Lois Lane trong phim của Christopher Reeve - cũng sống trong bệnh tật. Tháng 4/1996, cô mất tích vài ngày. Khi cảnh sát tìm thấy, cô đang ở trong tình trạng hoang tưởng, ảo giác và khỏa thân. Marlon Brando là người đóng vai Jor-El, cha đẻ của Siêu nhân trong Superman: The Movie. Ông gặp nhiều bi kịch, trong đó có việc phải chứng kiến con trai Christian bị tù 10 năm vì tội ngộ sát. |
Mai Trần (theo Telegraph)