"Tôi muốn Djokovic trở lại Roland Garros năm sau", Becker nhận định trên kênh TNT Sports sau khi bình luận trận bán kết đơn nam Roland Garros giữa Djokovic và Jannik Sinner. "Tất nhiên đây luôn có thể là lần cuối cậu ấy chơi ở Paris. Bởi tôi nhận thấy cơ hội của cậu ấy tại Wimbledon sáng hơn".
Theo Becker, Djokovic giao bóng tốt, volley ổn, di chuyển không tệ và vẫn cho thấy sự dẻo dai trong các loạt bóng bền. Đây là những điểm mạnh có thể giúp anh tiến tới danh hiệu Grand Slam thứ 25 tại London tháng sau.
"Djokovic 38 tuổi nhưng thể lực có lẽ còn tốt hơn một số tay vợt mới ngoài 30", Becker nói thêm. "Hôm nay Nole thua nhưng không sao cả, vì đối thủ rất mạnh và đây là sân đất nện. Với màn trình diễn này, Djokovic vẫn là thế lực đáng sợ cho bất kỳ ai ở Wimbledon".

Djokovic vẫy chào và cám ơn khán giả, sau trận bán kết trên sân Philippe Chatrier, Paris, Pháp tối 6/6. Ảnh: ATP
Djokovic hai năm gần đây đều vào chung kết Wimbledon và thua Carlos Alcaraz. Năm ngoái, dù vừa bình phục sau ca phẫu thuật đầu gối vài tuần, Djokovic vẫn chơi thăng hoa để vào đến chung kết. Becker khi ấy mô tả học trò cũ là "chơi bằng một chân nhưng vẫn thắng hầu hết những người giỏi nhất".
Sau khi thua Sinner tối 6/6, Djokovic nói đây có thể là lần cuối anh dự Roland Garros, và bắt đầu hướng đến Wimbledon – nơi anh xem là giải đấu có nhiều cơ hội đoạt Grand Slam nhất.
Becker thì cho rằng Djokovic sẽ chỉ gặp thách thức từ Sinner và Alcaraz trong phần còn lại của sự nghiệp. "Sinner thực sự ấn tượng, với gương mặt lạnh lùng ấy, bạn rất khó đọc suy nghĩ của cậu ấy", huyền thoại Đức nói. "Đó là kiểu đối thủ đáng sợ và là một VĐV đáng kinh ngạc".
Sinner, ở tuổi 22, trở thành người Italy đầu tiên góp mặt ở chung kết đơn nam tại Paris kể từ Adriano Panatta năm 1976. Anh sẽ gặp Alcaraz ở trận đấu cuối cùng của Roland Garros, vào Chủ nhật 8/6.
Vy Anh