Trả lời phỏng vấn báo Bild hôm 17/2, Boris Becker cho rằng có những hiểu nhầm khiến nhiều người phản ứng dữ dội về mức án của Sinner. HLV người Đức nói: "Cậu ấy đã chứng minh bản thân vô tội trong ba phiên tòa vào năm ngoái. Đặc biệt là vì hàm lượng tìm thấy quá nhỏ. Chúng ta đang nói đến một phần triệu sau dấu thập phân".
Theo Becker, Sinner đã chịu trách nhiệm cho đội của anh, khi vô tình nhiễm doping từ một sai lầm của trợ lý. Cựu bác sĩ trị liệu cho Sinner, ông Giacomo Nardi đã tự điều trị vết cắt ở tay bằng loại thuốc xịt có chứa chất cấm clostebol. Người này sau đó mát-xa trị liệu cho Sinner và truyền chất cấm cho ngôi sao Italy qua tiếp xúc da.
Becker (trái) và hậu bối Jannik Sinner. Ảnh: Bild
Dù cho rằng Sinner chịu án ba tháng là đủ, Becker nhận định quần vợt đang bất ổn về vấn đề doping. "Thực ra, họ chưa từng tìm được giải pháp tối ưu cho chuyện này", huyền thoại Đức nói. "Từ thời của tôi, họ bắt các tay vợt khai báo nơi ở trong suốt 365 ngày của một năm, để họ có thể tới thử doping bất cứ lúc nào. Điều này xâm phạm nghiêm trọng quyền riêng tư".
Khi được hỏi liệu Sinner có tìm được lợi thế nào từ việc vô tình nhiễm doping, Becker cho rằng tài năng 23 tuổi không có cơ hội gian lận ở các giải lớn. "Quần vợt là môn thi Olympic kể từ 1984 nên việc xét nghiệm rất gắt gao. Tất cả các tay vợt từ vòng tứ kết Grand Slam đều bị xét nghiệm. Tôi tin rằng Sinner đã vô địch các giải major vừa qua bằng thực lực của cậu ấy. Thậm chí cậu ấy đã thể hiện bản lĩnh đáng gờm trong bối cảnh thi đấu dưới áp lực lớn".
Khi tờ báo Đức đặt câu hỏi về việc nếu vụ Sinner dính doping được xét xử công khai sớm hơn thì vị trí số một thế giới hiện tại phải thuộc về Alexander Zverev, HLV Becker cho rằng trình độ thực tế đang được phản ánh trên bảng điểm. Chủ nhân sáu Grand Slam nói: "Những gì Zverev làm được dù bị tiểu đường là cực kỳ tuyệt vời. Cậu ấy đang là số hai, nghĩa là có thể tiến gần hơn Sinner trong ba tháng tới. Nhìn chung, tôi nghĩ quần vợt trong sạch, chỉ là con người vẫn luôn mắc lỗi".
Hôm 15/2, Sinner bị cấm thi đấu ba tháng, sau khi WADA đạt được thỏa thuận với Cơ quan Liêm chính Quần vợt (ITIA) và nhà vô địch Australia Mở rộng. Với mức án này, ngôi sao 23 tuổi vẫn dự đủ bốn Grand Slam năm nay và không bị ảnh hưởng quá nhiều về lịch trình tập luyện cũng như thi đấu. Anh sẽ trở lại 10 ngày trước khi Roland Garros khởi tranh vào 27/5.
Vy Anh