Với sự tham gia của các tác giả và họa sĩ minh họa tài năng trong cộng đồng, dự án sẽ tập trung tạo ra các tác phẩm và tặng cho trẻ em để nâng cao khả năng nhận thức văn hóa, xã hội. Tất cả cuốn sách của dự án đều nhằm mục đích mang đến cho trẻ em hy vọng về tương lai đồng thời cung cấp một nguồn lực giá trị bổ sung tri thức.
Cho đến nay, đã có 6.000 cuốn Far From Home của tác giả Samah Zaitoun được tặng cho các em. Trong đó, 2.000 cuốn gửi đến trại tị nạn Al Karama, 1.000 cuốn gửi đến trại tị nạn Atma ở miền bắc Syria, 3.000 cuốn còn lại gửi đến những ngôi làng ở Aleppo và Idlib.
Những cuốn sách được tặng cho trẻ em tị nạn. |
Far From Home được tác giả Samah Zaitoun viết lên với ước muốn mang đến sự lạc quan cho hàng trăm nghìn trẻ em tị nạn. Một nửa trong số khoảng 6 triệu người phải rời bỏ quê hương trong vụ xung đột ở Syria được cho là trẻ em. Samah Zaitoun nói rằng cô muốn mang đến cho trẻ em “một điều gì đó của riêng chúng, cho các em sự lạc quan, một lối thoát khỏi thực tế, giải thích với các em về tình trạng của chúng cũng như giải tỏa áp lực cho cha mẹ các em”. Samah Zaitoun nhận ra rằng nhiều người tị nạn không thể giải thích cho con của họ hiểu lý do họ không thể về nhà. Tác phẩm này chính là cầu nối thu hẹp khoảng cách giữa cha mẹ và con.
Far From Home được minh họa với những con vật và hình ảnh đầy mầu sắc nhằm nhấn mạnh thông điệp của tác phẩm: “Chiến tranh sẽ kết thúc khi chúng ta biết dừng lại”. Samah Zaitoun tin rằng giải pháp nằm trong việc chấm dứt nạn tham nhũng cũng như việc làm sai trái của các cá nhân.
Cuốn sách tiếp theo sẽ được Books for Syria tặng cho các em chính là tác phẩm Me and Him của nhà văn Zeina Kanawati.
Lê Phượng