
Bouchard chơi thất vọng ở các giải Madrid và Rome nhưng đạt phong độ cao ở Pháp Mở rộng.
Làn sóng các tay vợt trẻ đang dâng cao dữ dội tại Roland Garros năm nay, đặc biệt là ở giải nữ. Cả ba tay vợt hàng đầu thế giới đều bị quật ngã bởi những đàn em chỉ mới 21 tuổi. Dẫn đầu làn sóng trẻ ấy chính là Eugenie Bouchard.
Tay vợt xinh đẹp sinh năm 1994 đã xuất sắc có mặt ở tứ kết Pháp Mở rộng, với tư cách là người ít tuổi nhất.
Ở vòng bốn, “bông hồng Canada” quật ngã hạt giống số tám Angelique Kerber thậm chí chỉ trong vòng 52 phút với tỷ số áp đảo 6-1, 6-2. Bouchard giành chiến thắng với 30 điểm winner, mắc 11 lỗi tự đánh hỏng và khiến các khán giả ngồi xem ở sân Philippe Chartrier liên tục vỗ tay tán thưởng
“Tôi rất tự tin”, Bouchard cho biết. “Tôi tin vào khả năng của mình. Tôi có thể chơi tốt nhất vào lúc này. Sự tự tin giúp tôi phản xạ rất nhanh với những gì cần làm trên sân đấu”.
Khi các khán giả nhìn xuống sân và thấy hai tay vợt cùng trang phục màu hồng, cùng tóc vàng thi đấu, họ có thể nghĩ rằng cô gái đang dẫn 5-0 chỉ trong 17 phút đầu tiên là người giàu kinh nghiệm. Thực ra, Bouchard chưa bao giờ đi xa hơn vòng hai ở Paris trong khi Kerber từng vào tứ kết Roland Garros năm 2012. Sức mạnh và nhiệt huyết đã giúp Bouchard bù kinh nghiệm và khuất phục hoàn toàn đàn chị.
Ở tứ kết, Bouchard sẽ đối đầu với tay vợt Carla Suarez Navarro.
Khởi Nguyên