Yao vắng mặt từ khi dính chấn thương trong trận Houston Rockets của anh thua Washington Wizards hôm 10/11. Kết quả kiểm tra sau đó cho thấy cầu thủ cao 2m29 này bị gãy xương mắt cá và hôm qua, Houston Rockets đã tiến hành phẫu thuật để nối đoạn xương gãy cho Yao.
Ca phẫu thuật mới nhất rất có thể sẽ đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp của Yao. |
Ca mổ kết thúc thành công, nhưng Yao không hề lạc quan về ngày trở lại. Ngôi sao bóng rổ số một Trung Quốc thậm chí còn bóng gió đến khả năng chấn thương này sẽ đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp của anh. "Tôi sẽ cố hết sức để bình phục dù biết chắc phía trước là con đường rất xa. Từ giờ đến đó, tôi sẽ suy nghĩ kỹ và cân nhắc các lựa chọn cho sự nghiệp của mình", Yao nhấn mạnh trong thông cáo.
Yao, 30 tuổi, vắng mặt phần lớn mùa giải NBA 2010 (chỉ chơi 5 trong tổng số 35 trận cả mùa) sau khi bị gãy xương bàn chân trái và phải lên bàn mổ. Sang mùa 2011, chưa hoàn toàn bình phục, nhưng vì đội bóng, anh vẫn cố ra sân thi đấu, ở mức độ hạn chế để tránh tổn thương cho chân trái. Tuy nhiên, sự cố gắng quá sức này đã làm hại Yao, khiến anh dính chấn thương nặng hơn.
Yao được xem là biểu tượng thành công của bóng rổ Trung Quốc và làm rạng danh quốc gia Đông Á ở NBA kể từ khi gia nhập Rockets năm 2002. Sự hiện diện của Yao, ngược lại, cũng giúp NBA gia tăng ảnh hưởng ở thị trường Trung Quốc - nơi được xem như mảnh đất đầy màu mỡ với các nhà đài. Hiện có tới 51 kênh truyền hình phát sóng các trận đấu NBA ở Trung Quốc. Số thuê bao xem các chương trình về NBA tăng 31% kể từ mùa 2008, đạt mức kỷ lục 2,1 tỷ.
Trong 8 năm khoác áo Rockets ở NBA, Yao từng nhiều lần chấn thương. Nhưng chưa khi nào nghiêm trọng như lần này. Theo Tân Hoa Xã, nếu ngôi sao 30 tuổi này phải giải nghệ, sức hấp dẫn từ giải bóng rổ hấp dẫn nhất hành tinh với thị trường Trung Quốc chắc chắn cũng bị ảnh hưởng đáng kể.
Minh Kha