Nỗi buồn của HLV Lê Thụy Hải và các học trò sau trận thua. Ảnh: Đức Đồng |
Khi các khán giả Kiên Giang chưa kịp ổn định chỗ ngồi, lưới của đội nhà đã rung lên. Ngay ở tình huống tấn công đầu tiên, Bình Dương triển khai tấn công và tiền đạo Anh Đức bật cao đánh đầu mở tỷ số cho đội khách từ đường chuyền chính xác của đồng đội.
Vòng 10 V-League 2013 |
Thứ bảy (18/5)
16h Kiên Giang - Bình Dương 4-2
(Minh Trung 25' 66' pen, Felix 36', Suleiman 90' - Anh Đức 2', Aniekan 45') 16h HAGL - Ninh Bình 2-0 (Oseni 3' 41')
17h SLNA - Đồng Nai 1-1
(Công Vinh 15' - Henry 84')
Chủ nhật
16h30 Đồng Tâm - Xuân Thành Sài Gòn
17h Hải Phòng - Hà Nội T&T
17h Thanh Hóa - Đà Nẵng
|
Định thần sau bàn thua sớm, các cầu thủ Kiên Giang nhanh chóng tìm lại thế trận. Họ có nhiều ngoại binh thi đấu cơ động như Suleiman, Felix, giúp lối chơi của đội chủ nhà khá biến hóa. Trong khi đó, đoàn quân của ông Lê Thụy Hải ra sân không có sự phục vụ của các tiền vệ năng động Philani và Vũ Phong khiến việc lên bóng khá bế tắc. Các đường triển khai bóng của Bình Dương chủ chuyền dài cho Anh Đức, Sunday đua tốc độ nên không hiệu quả.
Chính lối chơi không sáng sủa của đội khách tạo điều kiện cho các học trò HLV Lại Hồng Vân tạo được nhiều cơ hội nguy hiểm. Đến phút 26, từ quả đá phạt sát vòng cấm, Minh Trung sút đẹp mắt, bóng xé hàng rào Bình Dương gỡ hòa 1-1 cho đội chủ sân Rạch Giá. Chỉ 10 phút sau, đội chủ nhà vượt lên dẫn trước bằng pha chớp thời cơ nhanh của Felix sau một loạt pha bóng lộn xộn trước khung thành thủ môn Santos. Chủ nhà Kiên Giang dẫn lại 2-1.
Trước giờ nghỉ hiệp một, Bình Dương được hưởng quả đá phạt ngoài vòng cấm và Aniekan thực hiện quả cú đá đẹp mắt gỡ hòa 2-2 cho Bình Dương trong sự phản ứng của các cầu thủ Kiên Giang. Bởi họ cho rằng, Suleiman không để bóng chạm tay trong tình huống dẫn đến quả đá phạt. Những phản ứng đều vô ích, thậm chí trọng tài Võ Minh Trí còn phạt Suleiman thẻ vàng.
Bình Dương bất ngờ thay thủ môn Santos (tái phát chấn thương) bằng Đức Cường trong hiệp hai. Và trong lần đầu tiên được ra sân ở đội bóng mới, Đức Cường đã phạm sai lầm khi phạm lỗi với Suleiman trong vòng cấm. Chuyên gia đá phạt Minh Trung lạnh lùng ghi bàn từ chấm 11 m, nâng tỷ số 3-2 cho đội nhà ở phút 65.
Thực tế trong hiệp hai, Bình Dương thi đấu tốt hơn, với nhiều cơ hội nguy hiểm được tạo ra. Nhưng các chân sút như Sunday, Anh Đức, Tăng Tuấn đều vô duyên trước khung thành đội bạn. Hàng công không hiệu quả, hàng thủ lại thi đấu mất tập trung và điểm yếu bị các cầu thủ Kiên Giang khai thác triệt để. Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, Suleiman cũng tìm được niềm vui ghi bàn ở phút 88. Đây là bàn thắng thứ 3 của cầu thủ vừa chuyển về thi đấu cho đội bóng đồng bằng sông Cửu long.
Thắng trận “chung kết ngược”, Kiên Giang tạm vượt qua vị trí bét bảng và nhường lại vị trí này cho chính thầy trò HLV Lê Thụy Hải. Còn với Bình Dương, họ còn nhiều việc phải làm khi sự chênh lệch giữa cầu thủ đá chính và dự bị quá lớn.
|
Đức Đồng